Entry for February 27, 2009
Friday, February 27, 2009 4:47:00 PM
Tháng ba
Mùa xà cừ đổ lá…
Ai thấu điều lạ
Trong ánh mắt em xa?
Tự nhiên hum nay có hứng, nghĩ ra một số trò kì quái, liên quan đến tâm lí tình cảm, toán học và văn học.![]()
Nhiều người hay coi một quan niệm tình cảm đơn jản mà pt theo kỉu toán học thì nó được phát biểu ntn: nếu A yêu thương B thực sự thì sẽ A sẽ luôn mong những điều hạnh phúc nhất với B dù cho A có ko ở bên cạnh B. Phân tích xuôi chiều thì đúng - tới 99% là đúng: vì cái định lý muôn đời là khi yêu thương thì mình sẽ hạnh phúc khi người ta hạnh phúc và ngược lại. Nhưng làm phép đảo ngược lại vấn đề, thì vấn đề lại nằm chính ở cái chữ HẠNH PHÚC. Có 1% - có thể là rất nhỏ nên A ko nhận ra, hoặc nhận ra nhưg vẫn để nó chìm lấp bởi 99% cái tự cho là tất yếu còn lại – đấy là hạnh phúc của B là jì? Lập luận phản đề nào: A ko chắc chắn sẽ hạnh phúc hoàn toàn. Nếu A có ko hạnh phúc dù chỉ là một chút thôi, hay trog bất kì một khoảng thời gian nào đấy thôi, thì theo định lý trên suy ra B sẽ ko thể hạh phúc hoàn toàn => điều cầu mog của A ko có KQ vì chính A! Thứ 2 là B sẽ hạnh phúc hơn khi biết có người luôn mong điều tốt với mình hay khi có người đó bên cạnh mình? (tất nhiên, ko làm mất tính tổng quát thì loại trừ trường hợp bất khả kháng khiến cho AB ko thể đi liền nhau
). Và thứ 3, hạnh phúc là sẻ chia! Thế nên, thay vì nghĩ và mong hạnh phúc, sao lại ko đi tìm và mang lại hạnh phúc? Btw, đáp án mở - ko có kết qủa chính xác cuối cùng! Và ko có luôn cả giải pháp thích hợp!![]()
Chuyển sang văn học tí, cái này người ta gọi là phân tích tâm lí thông qua ngôn ngữ nhân vật.
Xem nào, coi mình là một nhân vật nào đó trong một cốt truyện nào đó. Tình huốg nào đó xảy ra, và làm cho nv Tôi ko thích, ghét, hay đại loại thế, thì ngôn ngữ mà nv Tôi sử dụng cũng khác với bth – nó mang tính khiêu khích nhiều hơn! Và với cái kiểu nói khiêu khích ấy, thì tác động tới các tâm lí các nv khác mí lị chính nv Tôi cũng ko phải là nhỏ. Nó có thể làm các nv khác … cụt hứng, hơi ko hiểu jì và sau đó là hơi bực một tí, hoặc là nản quá ko thèm nói chuyện tiếp, hoặc là nói tiếp với jọng khiêu khích tương tự và kết quả là BOOM!!!Hết chuyện!
Nv Tôi sau khi nói xong thì cũg thấy hả hê một tí, sau rồi lo lo một tí, xong rồi tự vấn lươg tâm một tí… Rồi sau đó, họ vui (vì phản ứng đối phương theo như suy đoán), hay buồn (vì một sự thay đổi bất thường), hay hụt hẫng hay lo lắng, hay cứ thế im lặng roài thôi… Ai mà biết được, cái đó còn phải tuỳ từng tình huống làm nảy sinh tâm lí nhân vật!
Nhưg mà chốt lại, thì có thể kết luận cái kiểu ngôn ngữ không hợp tác ấy là một phản ứng tự vệ của tâm lí con người thôi…
Thú vị thật đấy!
----------------------------------------
Tổng kết phát nào!
Đầu tuần:
- Vỡ kế hoạch: cancel mất 2 các kế hoạch đã lên lịch từ trước (sao đã biết đường hẹn từ sớm thế mà vẫn ko tránh được nhể??), đến cuối tuần thì cancel nốt cái còn lại, may mà anh chị em BDA vẫn có thể đi được, dù ko đông đủ. Hụt mất vụ hành khách cuối cùng => tiếc cái áo phông![]()
- Xui: nấu cơm thì bỏng tay, đi học thì vừa đến lớp đã mất vé xe mà tìm mãi ko thấy, mất oan 20k trong khi tiền ko có mà tiêu. Ngay hum sau tí nữa mất lần nữa, may mà tìm thấy nó rơi .. dưới gầm xe!
Hậu đậu!
- Đơ: ví dụ thực tế - chuyện đổ xăng. Đã cố tình đi về đường Láng để đổ xăng chỗ Ngã tư sở, dừng ở chỗ đèn xanh đỏ mới ớ ra mình đi qua rồi, tự nhủ đến chỗ Trường Chinh đổ, ai dè cứ thế rẽ phải vào đường về nhà theo quán tính, rồi lại ớ ra là lại quên! May chiều đi học ko hết xăng giữa đường.![]()
- Ngủ: tình hình đảo ngược với các môn học trước và sau khi thay đổi giáo viên. Mkt trước hấp dẫn bn đã bị liệt vào danh sách …. ko thể ko ngủ, chán chả them chép slide. haizzz… các môn còn lại thì tỉnh roài, cũg tập trung tương đối.
Thứ 5 – ngày máu ko lên não, vui thay đc đi học muộn lúc 7 rưỡi, nên dậy kịp ăn sáng no nê và uống cốc café sáng, tỉnh thì tỉnh thật, nhưg chả hiểu sao đến tiết sau cứ nôn nao như kiểu say café, chắc do lâu ngày ko uống.![]()
Cuối tuần - ớ , đã lại cuối tuần:
- Btập 3 chương kinh tế công cộng (muốn làm thì học lại lý thuyết những buổi đã gật gù, he), chữa bt ngay sáng thứ 2![]()
- Thanh toán quốc tế với ISBP, ULB, LCCCN VN => toàn luật, tha hồ mà đọc với so sánh, hum sau còn kiểm tra bài cũ đầu giờ.![]()
- Mkt: cố mà đi tìm cảm hứng mới mà tự học nhá! Còn cái tiểu luận PR chưa mún làm vì độ máu lúc nhận đề tài đã jảm xuống ko biết bn %
- Tiếng Trung: nghe và từ mới cũng đủ chết roài
- Tiếng Anh: 2 lớp chiều với tối – tình trạng busi kéo dài cho đến hết 2 tuần nữa => đảm bảo mục tiêu mỗi ngày học ít nhất 3 tiếng.
- Nghiền cho xong cuốn sách rồi còn hoàn lại cho khổ chủ
- Tập trung làm nốt mấy thứ của ban cho yên tâm tí
- Đi vài nơi, xem phim, café … => tất cả vẫn còn trong dự định thế, lúc nào fix được thì đi ^^
Cứ thế mà tiến! Tuần sau là tháng 3 roài! ![]()
Mượn tạm 2 câu thơ trong blog Dế mẹ của chị Quyên
:
“Ôi nỗi buồn cứ luôn là màu xanh nhé
Để mỗi tháng ba cuộc sống lại bắt đầu…”
P/s: viết dài ti, dù sao thì blog cũng sắp die!![]()













