My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Ngày mưa đầu tiên...

Ngày mưa đầu tiên... magnify

Sau mấy ngày xậm xùi, cuối cùng thì hum nay trời cũng mưa smile Đúng lúc dắt xe ra khỏi nhà đi học tiếng Anh, 2 chị em đến lớp ướt nhẹp! Hum nay cuối jờ cảm thấy hơi tired một tí, thế nhưg tan học thì được một vụ vui... mất ngủ:)) Là tn, trong số các giáo viên dạy lớp em, có Ronald người Ailen rất vui tính, luôn quên tên học viên và gọi các group ở lớp là Team Naruto với Team Doraemon (do quen dạy trẻ con^^), hum trước vừa làm cả lớp bất ngờ vì câu "ối dời ôi" đậm chất Việt. Hum nay Mr "ối dời ôi" được em hỏi "U can speak Vietnamese?" đã trả lời "a little bit" kèm theo một câu: "Em muốn anh nói jì?" làm em chết sững mất mầy giây! Mọi ng bảo em hum nay về mất ngủ. Đi với bé Ly, bé lại kể về Bedtime Story, em hài hước quá nên dịch là Chuyện trên jường! Hum nay chị em mình mà để stt mỗi đứa một câu tn, thì có ối người vào hỏi, Ly nhờ

Liệu có mất ngủ ko nhỉ? Chắc ko, dạo này em ko được ngủ trưa, nên đêm cũng chả dám mò mẫm nữa. Mà sao đã ngoan ngoãn lên jường lúc 12h hoặc sớm hơn, mà virus ngủ nó vẫn cứ bám lấy em ấy nhở?? Cái mục tiêu ngắn hạn cho tuần ko thực hiện được vì đến ngày cuối cùng, cả 2 môn em đều... ngủ (thấy tội lỗi với cô tiếng Trug quá ) Thế có nên kết luận là: càng ngủ nhiều thì càng buồn ngủ ko nhỉ??? Mà lâm sao ý, e mà đã ko có hứng làm jì thì sẽ ko tập trung, mà ko tập trung trong trạg thái đầu óc ko có nhiều cái để nghĩ, thì chỉ biết ngủ thôi chứ làm jì nữa??? hi vọng là cái tình trạng mất hứng học hành này sớm được cải thiện, mà ko, phải quyết tâm cải thiện, 21 tuổi rồi chứ có ít đâu???

Thế nên, mục tiêu tuần sau tiếp tục là: ko ngủ gật trên lớp (kỉu này chắc sáng dạy sớm nhâm nhi cà phê buổi sáng trước khi đi học quá!), cai blog và YM khi ko cần thiết (nhất là lúc đêm khuya, ngồi máy vô công rồi nghề bỏ xừ), học bù lại khoảg thời gian lưới nhác vừa rồi tìm để tìm lại cảm hứng! He, nghe không phải dễ, nhưng màì ko làm được thì cuối tuần chịu phạt nhá! Hình phạt gì thì để từ từ tính tiếp Có ai có ý kiến đóng góp cho em cái nhá!

Ah mà hum nay cuối tuần, còn 2 đĩa phim chưa xem, hay là xem nhỉ?smile)

Ờ, đã lại cuối tuần rồi đấy... Tối nay đi trên đường mưa lất phất ướt mắt kính, nhìn qua đèn xe thấy nhữg sợi mưa đan chéo trước mắt, trở lạnh rồi, mà nt mới đúng với cái tiết cuối xuân, chứ nắng nóng như mấy ngày vừa rồi, khó chịu bỏ xừ ý.

Dạo này ở nhà nhiều quen rồi, hoa chân của mình hìh như đã tàn đi chút ít Ko đi đâu nhiều, nên cũng chẳng biết hoa móng bò trên lăng Bác nở từ khi nào, hum nay lên thì đã thấy nở rộ hết rồi,cũng nhạt màu rồi nữa. Mà để hoa nở hết thì lá phải trụi, nhìn cây xơ xác quá, thấy thương cho màu xanh, tự nhiên thấy ko còn đẹp như lần đầu tiên đứng dưới gôc cây xào xạc lá và hoa...

BTW! Cuối tuần - lại càng có thời gian ở nhà mò mẫm học hành, làm con ngoan trò gỉỏi. Tuần sau học t.Anh buổi tối roài, mệt phết nhờ. Ko sao, cố lên nào Titi!!!