My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for February 11, 2009

Entry for February 11, 2009 magnify

Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan

Thứ 3, thứ 4, thứ 5, ngày nào cũng luôn cố gắng

Ngày đầu tuần đi học, mặc dù đã cố gắng banh 2 mí mắt ra, nhưng em vẫn ngủ ngon lành suốt 2 trên tổng số 3 tiết học buổi sáng, chỉ trừ tầm 20 phút đầu gật gù theo lời thầy KT công cộng (tương đương bằng giọng hát ru) và khoảng 15 phút cuối jờ tỉnh táo nhưg nghe bài ko hiểu gì thế là em ngồi em nghịch điện thoại.. Hờ! Hậu quả của tối thứ 7 về quê mấy chị em hú hí đọc manga ITTO đến 4h sáng, trưa hum sau ko ngủ và tối chủ nhật lọ mọ. Nhưg mà được cái, đọc ITTO cười đau cả ruột, Bí nhờ!

Vạn sự khởi đầu nan, thứ 3 em dậy có hơi muộn 1 tí nhưg vẫn cố ăn sáng đầy đủ, phóng đến trường lúc 7h, leo lên tầng 5 lúc 7h5' và ... đứng ngoài ngậm ngùi nhìn cô Marketing đóng cửa điểm danh trong lớp. ôi dời, thú vị là cô chỉ điểm danh có 2 lần cả kì hay sao y. Cả đợt này học chỉ có mỗi cái môn nì là còn hứng thú một tí, thì đến tuần sau lại thay giáo viên vì cô đi công tác => NẢN!

Thứ 4 với 3t thanh toán quốc tế thì lại càng thú vị! Cái môn chuyên ngành được kì vọng nhất thì lại học giảng viên K43, nên em mất hứng và giờ sách cũng chả động đến (vì cô có giảng trong sách nhiều đâu mà học^^). Mag danh là thanh toán nhưg học về tài chính còn khiếp hơn cả hồi học tài chính tiền tệ. hay thì cũng hay, nhưng mà Cô giảng thì nhanh như kiểu SV cái jì cũng biết rồi ấy, càng nghe càng chả hiểu jì, đến cuối thì ... bỏ cuộc ko thèm hiểu, cắm đầu cắm cổ chép slide, về nhà học sau (ờ, để xem về nhà đến hum nào mới ngồi học sau). Lại còn minicase mí lị assignment, đẩy nhanh lịch lên 1 tuần cũng vì... cô bận đi công tác. Em thì chắc cũng ko vấn đề jì, nhưng bác nào đã có kế hoạch Valentine thì ... mong các bác cố gắng hoàn thành đúng tiến độ (dù ko hiểu cũng cố mà hiều) mà thứ 7 máu vẫn chảy về tim nhá

Ngày mai thứ 5, lại ...Thanh toán và Công cộng....Uầy...

Thứ 6 rồi đến thứ 7, cô cho bé phiếu bé ngoan

Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần

Ồ đấy, Valentine năm nay vào thứ 7 đấy, đẹp nhờ! Em chưa có ai để mà làm bánh sôcôla, cũng chẳng gia nhập cái hội độc thân nào mà được rủ đi chơi hum đó, nên an phận ngồi nhà làm minicase và gặm sôcôla một mình (ui ui, iu chị Nhóc :X), để chủ nhật em còn được mang danh BÉ NGOAN. Nhưng mà cũng chúc các anh chị bạn bè em ún một ngày lễ tình nhân hạnh phúc với những !

Lịch cũng đã hòm hòm rồi,chuẩn bị tih thần cũg kha khá, một thời gian nữa là đi vào ổn định, nào thì cố gắng!

Mục tiêu: tuần sau ko đi muộn dù là 1 phút, ko gà gật trên lớp dù có bị ru ngủ đến thế nào, hiểu những gì mình chép (hơ hơ, mục tiêu cao cả đây) và hoàn thành những mục tiêu khác ngoài chuyện học hành!

Dạo này thích đội mũ lười trai và thích ngắm những gánh hàng hoa trên đường. Xốn xang lắm, nhìn gánh hoa nào cũng tìm kiếm hoa hồng BB.

Muốn biết ai đó quan trọng với bạn ntn, hãy thử sống một cuộc sống không có người đó ở bên cạnh...

Vẫn sống - nhưng là sống với một khoảng trống luôn luôn hiện hữu và ko thể lấp đầy...

----------------

Để cổ vũ tinh thần Titi, bonus vài cái ảnh từ Tết đến hết 15 - tức là chấm dứt mùa ăn chơi tháng Giêng, tập trung được rồi! Của đáng tội là trình tự sướng của mình cũng đang cải thiện dần dần

Ảnh đêm giao thừa này, được xem pháo hoa tận 30 phút dưới những sợi mưa lây phây (cầm quả bóng to đùng mà cứ lo mấy que hương làm nổ BOOM)

IMG_0776 IMG_0805

Du xuân ...Chùa Láng với Trung 3 này. Hờ, hum này có một vụ họp bất thường và cũng là ... đầu tiên của cán bộ lớp, hi vọng xuân mới sẽ nhiều khởi sắc

Tr3-xuan 2009 035 Tr3-xuan 2009 026

Sn chồng Mèo chính thức bằng tuổi ... vợ và anh em bạn bè (nếu xét theo năm)

sn Meo 017 sn Meo 018

Nguyên tiêu, đi Văn Miếu xem hội thơ với con Mèo (sao đi lễ đầu năm mà về lại xui thế hả ku? Cái tay mau khỏi và mau dành đủ tiền mua tít tít mới nhá!)

P1010155 P1010158

Tối về ăn bữa lẩu đầu tiên của mùa đông năm nay liên hoan sn 2 anh trong G9, ngồi cùng mâm... tranh cướp, ăn lẩu đã no lại thêm bánh gatô Nguyễn Sơn, thế màg vẫn chén sạch bằng tay trong có mấy phút. Hiếm khi được đông đủ anh chị em tn, tháng 7 năm nay là có 2 anh chị bay sang Mĩ rồi, nhanh nhỉ?

IMG_0589

Em xin hết!^^