My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Thở dài...

Thở dài... magnify

Đầu năm mà đã than ngắn thở dài thế này thì quả là ko hay lắm, nhưng kệ, cứ thở dài cái đã thì mới có hơi mà đi tiếp! Qua 3 cái Tết SV rồi mà năm nào cũng giống năm nào, ko rút kinh nghiệm được là sao??? ôm cả đống sách vở về nhà rồi lại để nguyên thế vác lên.

Cái điệp khúc ăn, ngủ, chơi vẫn cứ tiếp diễn, có khác chăng chỉ là thay vì nướng đến 8, 9 h thì phải lọ mọ dậy sớm đi học lúc 6h và chiều về ... ngủ bù. Haizzz ...

ý chí học hành với lại quyết tâm cho bn cái dự định bày ra hìh như nó bay đi ... du xuân rồi hay sao ấy! Phải cái các môn em học lên lớp cũng ko đủ sức hấp dẫn lắm, đc mỗi môn Mar còn động nào, còn lại thì cứ chép slide mỏi tay, nghe thầy cô giảng chui từ tai nọ sang tai kia, chả có thời gian mà nghĩ!.

Xời, lại còn Thiên Ngoại Phi Tiên buổi tối nữa chứ, phim jiải trí thôi nhưg mà vì lần trước ko đc xem hết nên lần này quyết tâm ko bỏ lỡ... Bao jờ mới hết phim cho em còn tập trung học hành buổi tối được nào?

Lại còn cái máy bàn hỏng card mạng nên cũng bị bỏ hoang luôn, online máy của chị hum sớm hum muộn, ko có tài liệu của mình nên chả làm ăn được jì, chỉ online ... chơi vậy thôi mà cứ ở lì bên phòng này, cái bàn học bên kia vì thế cũng bị .. bỏ hoang luôn! Em TIT với lại em ZIN chưa tới thì còn chưa ổn định mà làm ăn cẩn thận được

Đấy, bn là lí do ngăn cản em làm SV gương mẫu thế cơ mà??? Nhạt! Nguỵ biện thế cơ chứ! Sao ra Tết cứ phải mất ít nhất một tuần ko làm ăn được cái jì ra hồn ấy nhở??

Chồng m bảo mình đọc nhiều tiểu thuyết nên cách nghĩ cũng có phần hơi có vấn đề, nhiều đâu mà nhiều :Nhưng mà công nhân là nếu đã đi vào cái lối suy nghĩ ấy, thì ko dễ mà thoát ra được.

Dạo này ko đọc tiểu thuyết gì hết, nhưg thỉnh thoảng ngồi ngâm ngợi cuốn sách Thiền mà Bu cho mượn từ năm ngoái chưa trả, chắc còn ngâm ngợi lâu lâu nữa...

Có những thay đổi mà khi ở một địa vị nào đó mình biết là cần phải học cách chấp nhận, nhưng mãi mà vẫn không thể quen được...

Có những thứ biết là ko dễ dàng gì mà vẫn quyết định lựa chọn...

Có những cái quan trọng hơn việc đúng sai, chỉ biết làm theo những jì hiện tại mách bảo...

Thế là đủ rồi!

Cởi bỏ được một số thứ thì lại sớm quay về là một Titi lạc quan và hay toe toét thôi

Cố lên nào! (Tự động viên mình tí)

Love U all :X