Du xuan 
Thursday, January 29, 2009 5:05:00 PM
Mùng 1 về quê chụp được 1 kiểu ông bà nội, mấy hum sang bên ngoại mà đông đúc quá chẳng chụp được ông bà ngoại kỉu nào


Còn đây là ku em con chú, năm ngoái còn ẩm ương lắm, năm nay nhìn cái gì nó cũng hỏi "cái jì đây?" mí lị " cái này của ai?". Đặc biệt là có một phản xạ rất nhanh với máy ảnh (chuyện, em chị Mít muh lị!)
Năm nay đổi mới, mùng 2 cả nhà du xuân lên đền Trần lấy may. Gia đình 4 người của tớ nè! Ku em tớ lớp 6, của đáng tội là sắp cao bằng chị rồi nhưng người nó thì hình vuông^^
Còn đây là chụp riêng baba - mama
Sang chùa tháp Phổ Minh, thấy cây đào đẹp lạ nổi hứng cầm máy tự sướng chục phát liền, ^^

Tháp Phổ Minh quê tớ đẹp ko?

Vậy là hết tết rồi đấy! Mùg 6 lại lên HN rồi, lại bắt đầu một guồng quay mới. Tết năm nay là jì nhỉ? Là 14 cái bánh chứng tự tay gói (từ tập sự 1 cái năm ngoái, năm nay đã thành thợ gói, và năm sau bác còn bảo Tết về đặt hàng cho mà gói thuê
là 3 ngày Tết ở nhà làm osin kiêm đầu bếp kiêm tiếp tân (con gái lớn ròai, còn 1 cái Tết nữa được nghỉ lâu tn thôi đấy!),
là bế trẻ con mỏi tay - và lần đầu tiên thấy mình nhiều kiên nhẫn đến thế,
là cái tên gọi Nấm lùn dù đã cố gắng cải thiện chiều cao bằng cách đi giầy cao gót... 3 phân:D,
là được nhiều người khen tóp đi trong khi ngày nào cũng ních đầy bụng tòan thứ lug tug, cân nặng vẫn thế và đến thăm cô giáo cũ cô vẫn bảo "cắm cái compa vào mũi con quay một vòng thì ra cái mặt con" (chắc đúng như chị Linh bảo, ko fải vì mình gầy thật mà tại vì trong ấn tượng của người ta trước đây mình rất béo ^^),
là đi đâu cũng bị hỏi bố mẹ năm nay đã được tiếp khách ở xa về chưa (tìh hìh này chắc còn lâu lắm. cháu còn chưa đặt chỉ tiêu phấn đấu ah!),
là một chút hơi mệt mỏi vì tụ tập ăn uống đông người nhiều quá, một chút hơi hụt hẫng vì giao thừa không được nghe giọng nói thân quen... Và có mưa xuân xoa dịu...
Uh, dù sao thì Tết cũng Hết rồi!













