DỌN DẸP!
Thursday, January 15, 2009 4:14:00 PM
Cứ năm hết tết đến là người ta lại chuẩn bị tinh thần bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị cho một năm mới tốt hơn. Trước cái tình hình sáng học chiều thi tối tất niên này, tớ đã biết đường dọn dẹp phòng ốc từ cách đấy mấy ngày rồi!
Vật vã cả buổi tối với cái bàn học, cái giá sách, cái ngăn tủ quần áo, vứt đi cả một túi rác to oạch (thích nhất lúc dọn dẹp là xem cái nào giữ lại cái nào vứt đi!) và nhét đồ chật cứng vào cái balô về Tết (đã kịp gửi mẹ mang về trước ^^). Mất thêm nguyên một ngày hì hụi clean cái máy tính đã quá tải.
Cái tổ chim của mình ở HN, nhỏ thôi, mà mùa hè thì nóng và mùa đông thì lạnh cóng! Nhất là cái đợt bị cách ly vì thủy đậu, một mình một góc, nằm … chiếu trúc, đắp 2 cái chăn một lúc mà ko hết lạnh!
Giờ thì chỉ học ở bên này thôi, nhưng mà đêm phải ngoan cường lắm mới ngồi học tiếp được khi gió nó có lùa qua cửa sổ ầm ầm. Ngày nào cũng bật đèn vàng thay vì bong tuýp, cho nó …ấm! Lạnh ko phải chỉ vì cái cửa sổ hớ hênh trông ra một khoảng đất rộng mà còn vì cái cảm giác tự nhiên khi bước vào phòng đã thế, do cách bố trí đồ đạc, hay còn vì điều gì khác nhỉ???
Còn phòng riêng của mình ở NĐ, cũng tầg 3, cửa cũng trông ra một khoảng không nho nhỏ tạo nên bởi mấy căn nhà thấp tầng trong ngõ, rộng hơn, ít đồ đạc hơn, mà mùa hè thì mát mà đông thì ấm. Thích những đêm trăng tắt hết điện, nhìn ánh trăng tràn vào qua cửa sổ… Thích về nhà ôm con cún bông to đùng ngủ yên hết đêm. Mấy ngày trước về, hứng chí cũng thu dọn đồ đạc tích trữ trong những năm tháng… trước đại học ^^ Cũng bỏ đi một cơ số thứ, nhưng còn thấy quý những thứ giữ lại hơn! Quần áo ở nhà chẳng có mấy, nhưng kình hoàng với cái 2 cái ngăn tủ chứa toàn sách vở đủ mọi thể loại! Sắp xếp lại cái tủ sách để chuẩn bị cho một nhiệm vụ cao cả hơn: cải thiện việc đọc sách của ku em và tạo thêm cho bố mẹ một thú vui tao nhã - đọc sách buổi tối thay vì chỉ nằm xem tivi rồi đi ngủ mai dậy đi làm tiếp! Mang xuống cho mẹ đọc cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của bác Ánh, mẹ chẳg vừa đọc vừa cười mãi đấy thui! Riêng một ngăn chứa toàn album ảnh, khunh ảnh, mí lị gấu bông, thỏ bông, búp bê bông! Nhật kí lớp cấp 3, lưu bút… 3 cấp, nhật kí của mình (nhiều sổ quá hay sao mà mỗi cuốn viết mấy trang rồi lại để trắng, lãng phí thật!)… nhưng mà thỉnh thoảng đọc lại cũng… nhiều cảm xúc! ![]()
Thích nhất là ngồi đọc lại đống thiếp chúc mừng mình được tặng từ tận… cấp 1 đến giờ, giáng sinh có, 8/3 có, sinh nhật có, ko phải dịp gì cũng có…Bùn cười nhất là những tấm thiệp hồi cấp 2, nhân một sự kiện đặc biệt: mình … làm lành với sếp Huy sau hơn 2 năm ko thèm nói chuyện (giận dỗi vì cái lí do trẻ con hồi lớp 6, quên rồi), hum đó hình như cũng 8/3, bè lũ họ hàng mẹ con anh chi em thi nhau mua thiếp chúc mừng mẹ với “dượng”, tụi ở lớp được thể hùa theo.Thế là kèm theo bông hồng trắng với cuốn truyện của sếp tặng, mình thay mặt sếp ôm về một đống thiệp mừng… hạnh phúc. Chết cười sếp nhờ, lâu lắm ko gặp sếp rồi, em vẫn chờ ngày gặp sếp có đứa trẻ con nó gọi em là “cô” đấy sếp ạh!
Oa, lại còn cả 1 tập thư viết tay dầy cộp, Cái này nâng niu cực ý, nhất là trong thời buổi di động, e-mail blog ầm ầm! Mình có thói quen viết thư là viết tràng giang đại hải, nên của đáng tội số thư nhận về cũng dầy đặc chữ không kém. Thư của một chị tận trong Bà Rịa Vũng Tàu quen qua báo, thư của bạn bè ở xa, của các anh chị họ hàng đi học xa nhà, của Bí Bét (cái thời mà thư nào cũng nhắc đến WESTLIFE của chị ^^ - có nhớ ai là người đầu tiên bảo chị ngeh WL ko?)… Có những người giờ đã ko còn liên lạc nữa, có những người vẫn luôn bên cạnh mình, cũng có những người mà khi đọc lại những gì họ viết, thấy mặc cảm… Và thư của anh… ko phải một lá, mà nhiều đến mức em cũng bất ngờ khi tìm lại. Cái nét chữ quen, nhữg câu bông đùa, những suy nghĩ về cuộc sống và tương lai trong những ngày mới lên học ĐH, sao nó nhiều hi vọng thế? Gấp lại cẩn thận những bức thư ấy, một nửa muốn mang sang dành tặng 2 bác – vì đó là kỉ vật còn lại về anh…; nhưng một nửa lại sợ sẽ khiến cho 2 bác buồn…![]()
Thấy mình thật là giàu có!
Sắp về nhà rồi, mấy ngày tới sẽ làm con ngoan, dọn dẹp nhà cửa đón Tết! Tết năm ngoái, 2 bố con hì hụi cả ngày chủ nhật với cái máy hút bụi, từ tầng 1 lên tầg 4, từ sàn nhà lên trần nhà với đủ mọi ngóc ngách… Năm nay ko có ngày chủ nhật nào trước Tết để bố nghỉ ở nhà, chưa biết tính sao![]()
Uầy, bản thân mình thì có cần dọn dẹp ko nhỉ?? Chắc là có, nhưg mà nên chuyển sang dung từ “tân trang”. Tóc mái lại dài qua mắt rồi, vết tích của bệnh tật vẫn còn đeo bám… Và cũng vì nợ nần, bệnh tật, thời gian … mà hứng thú với việc shopping sắm sửa giảm sút một cách đáng kể, gần Tết mới cuống lên thì lại thi cử muộn, bạn bè về hết chả ai đi với mình, cũng… chưa biết tính sao![]()
Ah, vẫn còn một thứ quan trọng nữa cần dọn dẹp lại, nhưng chưa phải là ngay lúc này: đầu óc!
Này Titi, nếu cậu đang có gì đó khác lạ hay đổi thay, hay lớn lên hay trưởng thành jì jì đó tuỳ cậu, thì cậu cũng …từ từ thôi, để cho tớ còn kịp nắm bắt với! Hay là tớ già rồi nên ngày càng khó tính, nên càng chậm thích nghi với những thay đổi liên tục xung quanh mình và ngay cả với chính mình? Tớ mệt vì phải chạy theo cậu rồi, mặc xác cậu đấy! Cho tớ một chút bình yên đi, vì 2 ngày tới với tớ còn dài lắm! Xong rồi, tớ với cậu sẽ nói chuyện tử tế, nhá!
“Não em xấu lắm! Nhăn nheo…” - Uh, xấu thật! ![]()













