KHI MÌNH SAI...
Friday, January 9, 2009 3:45:00 PM
Ngày trước học văn, chẳng nhớ có ông nhà văn nào đã từng nói, hay chả có ông nào mà tự do mình nghĩ đến, nhưg tự nhiên trong đầu có cái hình ảnh: lòng tự trọng của con người giống như đôi mắt, luôn luôn phải giữ gìn. Một phút bỏ quên, đôi mắt sẽ vướng bụi, sẽ đau, và sẽ không còn nhìn được một cách sáng rõ – cũng như sẽ không còn tỉnh táo nữa.
Ah mà tự nhiên còn nhớ đến ông Nguyễn Minh Châu với cái triết lí về con người trong “Bức Tranh”, rằng thì là mà, trong con người tổn tại cả thiên thần và ác quỷ, rắn rết và rồng phượng, tốt - xấu, thiện – ác. Và sống là công cuộc đấu tranh giữa 2 cái “con người” đó, để hình thành nên cái gọi là “bản ngã”! Và theo mình thì hình như giữa cái ranh giới mong manh đó, luôn có “đôi mắt” ấy nhìn thấu, để giữ cho cái bản ngã vẫn đứng vững, kể cả trong một vài lúc lơ là, cái con người xấu nó có trỗi dậy một tí!
Nhiều lúc vẫn cho rằng, người khác nghĩ thế nào về mình thì mặc xác họ, mình cứ sống theo cách của mình thôi. Cũng chẳng cần phải để ý nhiều về cuộc sống của người khác làm gì, chỉ tổ phải nghĩ nhiều.
Nhưng không phải lúc nào cũng được làm và làm được nt! Và đôi khi thì những gì người ta nói, những gì người ta nghĩ lại có sức ảnh hưởng ghê gớm! Chí ít thì cũng khiến… “đôi mắt” kia đau nhức! Xét cho cùng thì cũng là một ảnh hướng tích cực, để con người thấy đau mà chữa, mà tự điều chỉnh lại mình, để cho cái phần xấu kia nó chìm xuống, để sau này ko còn có dịp trồi lên nữa – hơ, nghe cứ như kiểu một thứ thuốc miễn dịch tiêm phòng từ hồi còn bé ý!
Sống theo cách của mình, nhưg phải luôn giữ được và hoàn thiện cái bản ngã của mình, và nhất là phải khiến mình thanh thản!
Tự nhiên cũng lại nghĩ đến sự chia sẻ, con người luôn luôn phải học cách chia sẻ, học cách nói ra thành lời những gì trong đầu mình, chia sẻ những jì và như thế nào cho đúng, chia sẻ để vượt qua cái những suy nghĩ cá nhân tầm thường và vị kỉ,và tất nhiên, ko chi là trong lĩnh vực tinh thần!
Kết thúc một ngày!
P/S: khi không lại ngồi ngẫm nghĩ triết lí, haizzz!
Gần tết rồi, mà cũng chắg có hứng thú lắm với mấy vụ liên hoan tất niên. Học hàh với thi cử với một số thứ khác lấp hết rồi, chỉ muốn xong cho nhanh, còn về nhà cho nó đỡ mệt vì vật vờ! 8 days left!













