SẮP XẾP LẠI XEM NÀO!
Friday, November 28, 2008 3:04:00 PM
Uầy, vèo cái lại cuối tuần rồi cơ đấy, tuần sau là sang tháng 12 roài… Lại đến cuối năm. Năm nay Tết sớm, cảm giác hình như mùa đông cũng ngắn lại. Giờ này năm ngoái, còn đang phởn trên Xuân Hòa, trời cũng ngày nắng đêm lạnh tn, cũng khô đét chả có nổi một hạt mưa. Về đến HN ko lâu thì rét, qua mấy đợt rét mới đến Tết. Năm nay, có lẽ Tết sớm, nên chờ mãi ko thấy đợt rét đậm nào, bỗng dưng thấy thiếu thiếu. Chắc là Tết sẽ lạnh hơn năm ngoái roài, hi vọng thế! Cái thời tiết này, làm mình cũng cảm thấy KHÔ – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Sợ cái nắng hanh hao này, sợ cái chênh lệch thất thường này, nó làm mình càng thêm mẫn cảm, đầu thì nóng mà người thì lạnh! Ngứa mũi thật, 1 ngày mà sao lắm người nói xấu mình thế, hay là có ai nhớ mình nhiều thế ah??^^
Sau một đợt thi cử, có một tuần tạm thời rảnh rỗi, tự thả mình.
Mà hay thật, có những môn, cảm hứng học quả là một thứ xa xỉ, có những môn thì dù rất thích học, nhưg vì một lí do nào đó mà ko học được nhiều như ý muốn (mà chủ yếu là vì LƯỜI
). Ngồi trước cái PC một lúc thì chán học, toàn tắt đi ôm quyển truyện lên giường từ sớm, đọc rùi ngủ lúc nào chả bít! Bống bảo: ‘đời sống tinh thần của chị Ti dạo này phong phú thế, đọc truyện giữa tuần^^’ Đang đọc EM Ở ĐÂU từ gợi ý của CC và Bé, mãi mới đọc lại Mac Levy ý!
Lâu lâu mới mua một tờ 2! về đọc teenstory. JAZZ CHO MỖI BÌNH MINH, uhm, cũng tìm thấy một chút của mình trong đó…
“…Đôi khi người ta phải lựa chọn giữa được hạnh phúc và để người khác được hạnh phúc…
…Nhưng có những thứ chúng ta ko thể nhường, mà chỉ có thể đánh mất, nếu ko biết giữ lấy…
…Nhưng Vân là cô gái lạc quan nhất mà tôi từng biết, e sẽ ko để những khó khăn tủn mủn ấy ảnh hưởng đến mình. Duy chỉ có điều: e quá dễ thỏa hiệp. Luôn chấp nhận mọi thứ. Luôn có vỏ bọc để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Luôn vì người khác. Tới mức sẵn sàng thả rơi ước mơ, thả rơi cả tình yêu…
Rosie, come with me. Close your eyes, and dream… (Rosie’s lullaby – Norah Jones)
Một buổi sáng nọ, khi bạn thức dậy và thấy mình đang đi sai đường, rằng mình sẽ ko bao giờ được hạnh phúc…hừm, đừng quá chắc chắn về điều ấy! Bởi, sống, nhiều lúc cũng như chơi một bản Jazz, luôn luôn có những đoạn ngẫu hứng bất chợt. Và, tôi biết tôi vẫn lạc quan đủ để kiếm tìm một cảm hứng mới, cho mình…”
Dạo này trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu thường trở đi trở lại những hình ảnh ấy, như một thước phim quay chậm, rất đẹp, mà ko hề có thực… Ko phải là mơ, nhưng giá như những thứ đó chỉ là mơ! Vì mơ là vô thức, nên cũng ko quan trọng lắm chuyện nó có thành sự thực hay ko, và ng ta sẽ ko cảm thấy hẫng. Còn những hình ảnh này, gần như là mong muốn, hi vọng, khát khao kết tinh lại trong những tưởng tượng, dù biết là khó có thể thành sự thực, nhưg sẽ hẫng và đau vì nó có thể chỉ hoàn toàn là ảo tưởng!
Vì nhiều lí do, mà những chuyến đi xa đã bị bỏ lỡ: Bát Tràng, Sapa, Hải Phòng…Bỏ lỡ cả mùa thu HN… Hiện tại cũng ko thích ra khỏi nhà nhiều lắm! Cả tuần chỉ ko ăn cơm tối ở nhà có 1 ngày ^^ Có hum đầy đủ cả mấy chị em, bác phải kêu là lạ thật vì các hoa chân hnay ko nở!
Tự nhiên có cảm giác muốn chui vào VÙNG AN TOÀN của riêng mình. Như thế có phải là nhát gan ko nhỉ?
Nói túm lại, là có nhiều thứ cần sắp xếp lại: học hành, dự định, tương lai, bạn bè, tình cảm, công việc…Để tháng 12 tới là một sự chuẩn bị, chuẩn bị cho công cuộc tìm kiếm sự cân bằng và thanh thản. Nghĩ đơn giản thôi thì sẽ dễ sống, nhưng mà ko muốn vì thế mà sống hờ hững, Mượn câu stt quen thuộc của bác Hưng vậy ^^ : Vẫn còn nhiều việc phải làm!
Tháng 12, bận rộn phết nhỉ? 3 môn đều có bt lớn: thuyết trình, clip, phân tích HĐ, điều tra thống kê, xong rồi lại lo thi cử. 18/01 xong là về nghỉ Tết lun roài. Thế mà tháng 12 cũng nhiều dịp ăn chơi lắm đấy: đi biển mùa dông với Trung 3 nè, mong đến Noel nữa, he he!
Làm hết sức, chơi hết mình nào!
P/S: Hnay ở nhà vừa được ăn ngô nếp luộc ^^ Chờ lạnh thêm tí nữa, sẽ lag thag phố đêm tìm ngô nướng ăn cho ấm lòng, nhé!













