Entry for October 26, 2008... Linh tinh ngày mưa...
Sunday, October 26, 2008 4:02:00 PM
Mấy hum nay tự nhiên nghiệm ra một điều, suy nghĩ theo hướng nào – tích cực hay tiêu cực sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những việc mình làm.
Hum nay mưa, cancel mất 2 kế hoạch. Nhưng nếu như mình cứ nhìn mãi vào cái kết quả là chưa làm được gì, là mất công mình lặn lội xa xôi rồi chờ đợi, là mệt vì sms … thì sẽ còn mệt mãi, rồi lại chán nản mãi!Nhưng nhìn lại xem, trời mưa, cancel buổi họp, những cái cần làm sẽ được giải quyết theo cách khác, còn mọi người sẽ ko cần lặn lội xa xôi ướt át đến họp vội vàng chóng vánh rồi lại đi, sẽ có người ko bị ốm, sẽ có người được thảnh thơi đầu óc một chút… Còn mình, có thời jan cho một giấc ngủ trong tiếng mưa, có thời gian giúp đứa bạn chuẩn bị trang trí cho buổi tối lãng mạn kỉ niệm 2 năm tình iu của nó với hoa hồng, bóng bay, nến… (
hạnh phúc nha :X), và quan trọng là có thể về nhà sớm hơn mọi ngày cùng mọi người chuẩn bị cho bữa cơm tối gia đình… Mỗi ngày cả nhà chỉ gặp nhau trong bữa cơm tối, mà cả tuần mình toàn về sau giờ cơm, thậm chí có hôm về 2 bác đã lên phòng, sáng hum sau dậy thì 2 bác đã đi làm mất rồi…Nhiều khi nhìn ánh mắt bác thấy như mình có lỗi…Tuần sau học nhiều hơn, ở trường nhiều hơn, họp nhiều hơn, và cũg muốn dành nhiều thời gian hơn cho những người quanh mình… Có những người bạn đã rất lâu rồi ko được ăn một bữa cơm có không khí gia đình… Tự nhiên, rất muốn nấu cho ai đó một bữa cơm…rất muốn ấy!
Cũng như thế, trước một cơ số công việc phải làm. Nếu cứ cuống quýt lên sao mà nhiều việc thế, làm sao mà làm được, thì có nguy cơ là sẽ… ko làm được thật!
Sẽ bị cuốn trong một đống tơ vò do chính tinh thần mình tạo ra, ko biết phải làm cái ji trước, cái ji sau…Còn nếu suy nghĩ một cách rành mạch, mình có bằng đấy việc, và bằng đấy thời gian, mình phải hoàn thành các ji trước, cái ji sau, thì ít nhất cũng thấy bình tĩnh hơn mà thu xếp. Phải học cách đặt ra và hoàn thàh mục tiêu ngắn hạn thay vì lo nghĩ cả đống chuyện tương lai mà chưa làm được j cho nó cả!^^
Suy nghĩ quen dần với hướng đó, sẽ thấy tâm mình bình thản hơn! Tuần mới lại sắp bắt đầu, sẽ bận rộn, cực kì bận rộn, học hành, thi cử, CLB, bạn bè… Và mình đang cảm thấy khá bình thản…Áp lực sẽ giúp mình active, còn sự bình thản tích cực này sẽ giúp mình control mình tốt hơn. Tiến lên nào!
-----------------------
Xem nào, thời gian vừa rồi đọng lại trong mình điều ji nhỉ? Bản thân, những người bạn, những sợi dây rang buộc trong cuộc sống của mình…
20/10: chong chóng, 2 bông hồng, bánh nhúng trái tim (dù chỉ ăn ké^^).. tắc đường…Leo, Gấu khỉ ^^
Cũng 20/10, được truyền bá một bài thơ - Thơ viết bằng bản năng của một người phụ nữ : Thơ viết cho mình và những người con gái khác - Xuân Quỳnh.Có mấy đoạn hay hay:
Tôi yêu tất cả mọi người mà chẳng yêu được riêng ai
....
Ta yêu người con trai không phải vì mình
Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
Vì chính ta cũng chẳng yêu ta...
Những suy nghĩ ko đầu ko cuối…những giọt nước mắt yếu đuối…Những ngày thân nhàn mà tâm bị ép nhàn để rồi thành rỗng tuếch! Như một kiểu trốn chạy! Biết tn là cảm giác một mình, có rất nhiều người bên cạnh mà vẫn thấy mình đơn độc. BỊ bắt bệnh: nếu nghĩ chia sẻ mà ko giải quyết được việc ji thì sẽ ko chia sẻ nữa, chui vào cái vỏ ốc của mình . Bướng, ôm đồm, dễ bị ảnh hưởng, nặng về hình thức!![]()
Rồi đột nhiên tỉnh! Tìm lại được nhiều thứ, nắm chặt hơn những thứ vừa còn cảm thấy chông chênh… Rốt cuộc, bản thân mình vẫn luôn là một miền bí ẩn! Mình đang trưởng thành…
Khâm phục một số người, iu nhiều người và rất yêu một số người! >
< :X
----------------------
Dạo này blast ko thay đổi mấy, và những cái suy nghĩ này, cũng còn đang có tác động tới mình, nên giữ lại nó trong entry như một lời nhắc nhở vậy…
[HƯ nghĩa là ko cảm thấy thanh thản với những việc mình làm = Phải NGOAN thôi!]
[Con người thật ko đơn giản = TỈNH lại!]
[Ko đc để mình MÒN đi nt!]
Hum nay mưa…uh, mưa….













