My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

NẾU MÌNH YÊU NHAU THÌ SAO NHỈ?!?

NẾU MÌNH YÊU NHAU THÌ SAO NHỈ?!? magnify

Ko biết bn lần tự hỏi mình câu hỏi này, và ko bít bn lần suýt nữa buột miệng định hỏi “anh” câu hỏi này…

Nếu mình yêu nhau, em sẽ được gọi anh là “anh” bằng tất cả con tim mình, ko một chút ngại ngần…Ko phải dùng đến entry này như lần đầu tiên và duy nhất để gọi một tiếng “anh”…

Nếu mình yêu nhau, em sẽ được là người đầu tiên đánh thức anh dậy mỗi sớm, sẽ muốn biết mỗi ngày của anh trôi qua ntn, sẽ được cùng ăn với anh bữa cơm do chính tay em nấu, sẽ dành cho anh yêu thương hơn cả yêu chính bản thân mình…, sẽ ích kỉ ước mong mình là duy nhất và tất cả…

Nếu mình yêu nhau, em sẽ ko ngại ngần ôm anh nhiều như em vẫn muốn, bất cứ khi nào cảm thấy mình nhỏ bé trước anh hay thấy anh cần một vòng tay …

Nếu mình yêu nhau, em sẽ luôn thấy nhớ anh rất nhiều, ngay cả khi biết anh luôn ở cạnh em 24/7!

Nếu mình yêu nhau, em sẽ được giận dỗi, sẽ trải qua những giây phút chờ mong được dỗ dành…

Nhưng… mình không yêu nhau… Quá trân trọng nhau để có thể nói ra thành lời…Cùng bước đi đến ranh giới tận cùng, và cùng dừng lại… Vì sợ sẽ làm tổn thương nhau dù chỉ là trong ý nghĩ, sợ 1 điều gì đó thiêng liêng sẽ tuột khỏi tay và mãi mãi vỡ tan, sợ tất cả chỉ còn là kỉ niệm Thế nên, chỉ dám lặng lẽ đi bên cạnh nhau, dành cho nhau yêu thương hơn với chính bản thân mình…Hóa ra, tình yêu cũng có nhiều kiểu, anh nhỉ? Tình yêu ko thành lời… và vô điều kiện

Dù…mình không yêu nhau… Em vẫn được đánh thức anh dậy mỗi sáng, vẫn được ôm anh mỗi khi cảm thấy cần tìm sự bình yên hay muốn mang đến bình yên, vẫn được nấu cho anh những bữa cơm ấm cúng, vẫn cảm thấy nhớ anh ngay cả khi anh đang ở thật gần…

Chỉ là, sẽ ko gọi “anh” như người ta vẫn gọi, chỉ là sẽ có những lúc thấy trống vắng lắm khi anh ở gần mà lại rất xa – tít mãi phía bên kia ranh giới, chỉ là sẽ có nhữg lúc phải đứng từ xa ngắm nhìn anh đang hạnh phúc… Có lẽ anh cũng sẽ như em, sẽ đứng từ xa thôi, và mỉm cười

“Hóa ra…kết cục hạnh phúc cũng có nhiều kiểu, ko phải cứ đến được với nhau mới là hạnh phúc. Chỉ cần 2 bên trân trọng lẫn nhau cũng đã là hạnh phúc rồi.” (Tsukushi) Uh, đôi khi không trọn vẹn một chút, tiếc nuối một chút, cũng là một niềm hạnh phúc ngọt ngào!

Ngày mai, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ, trở về với tháng ngày chúng ta đang – không – yêu – nhau…