BÁO CÁO TÌNH TRẠNG BẢN THÂN!
Thursday, August 28, 2008 6:15:00 PM
Lâu lâu quên mất cái thói quen lảm nhảm trên blog, entry gần đây thường rất dài, hoặc là ngắn một cách có chủ ý, toàn những nội dung đã định hướng cả, chưa thấy cái entry nào hoàn tòan dành cho kiểu lảm nhảm suy nghĩ và cảm xúc, nên hum nay quyết định KHÁC! Bình thường vẫn kêu gọi tụi nhóc BDA viết báo cáo cá nhân – cái mà thú thực là hồi xưa mình cũng lười viết bỏ xừ, hum nay gương mẫu tí (các nhóc BDA đọc xong thì đừng có mà bắt chước nhá!
)
Tình trạng tuổi tác: đã chính thức già đi một tuổi được 10 ngày. Già rồi nên tính khí thất thường kinh! Lúc thì nhìn mấy đứa bạn sao thấy tụi nó trẻ con bắng nhắng thế, lúc thì thấy mình còn nhí nhố hơn cả 9X! Ah mà đấy, năm nay K47 vào là 9X ròai đấy, ko bít có theo kịp các em ko? Ờ mà dù sao, thì mình cũng mới là Bé gấu, em gấu, gấu, chị gấu… chứ chưa phải là mẹ gấu, cô gấu, bà gấu! keke, còn xì tin chán!![]()
Tình trạng hôn nhân và gia đình: tính từ Bắc vô Nam thì có 3 chồng, 3 con, 1 con dâu… xời, sau này mà gia đình mình nt chắc chết quá! Đùa, cái mục tiêu 27 tuổi lấy chồng vẫn đang được thực hiện tốt, trái tim vẫn đang cô đơn một cách bướng bỉnh, và tạm thời ko thấy bât mãn với tình trạng này!
Tình trạng nhận thức bản thân: Tạm thời vẫn chỉ mới nhìn thấy cả đống nhược điểm của bản thân và đang cố khắc phục, ưu điểm thì chưa thấy đâu, hoặc có thấy nhưng chưa thỏa mãn. (cái này cá nhân một tí, ko lộ hàng được). Nhưng mà đâm ra nhìn người khác cũng tòan nhìn ra điểm ko mạnh của họ trước, khổ thế! Từ từ khắc phục, mà nhìn ra điểm mạnh của ng khác sau mới quý![]()
Tình trạng học vấn: SV fờ tu năm 3, còn hơn năm nữa là lâm vào cảnh vừa thất học vừa thất nghiệp. Bước đầu đã biết hoạch định cho tương lai rõ rang hơn, nhưng vẫn còn tham lam chưa chịu lựa chọn, Đôi khi cảm giác bạn mình đang bước rất vững trên một con đường, còn mình vẫn lấn cấn ở cái ngã 3 ngã 4. Cứ đi đi, rồi m sẽ bắt kịp, song song trên một con đường khác – con đường của riêng mình! Được cái học hành bắt đầu cũng ổn, ít gật gù trên lớp (nhưng mà cứ đến thứ 5 là như kỉu máu ko lên não, lúc tỉnh lúc khật khừ, haizzz, là sao nhỉ??
)
Tình trạng thể xác: đen thảm hại!!!
27 ngày dầm nắng xứ người chưa kịp hồi, về lại tuần 3 buổi ngâm nước hồ bơi dưới cái nắng lúc 1rưỡi với 3 rưỡi chiều! Thành ra có cái áo đen anh em BDA tặng hum sn chưa dám diện, muốn sexy A2D một tí cũng ko dám vì… đen ko đều:)! Đến khổ, hết tuần sau là hết bơi, bjờ cho da em trở lại trạng thái ban đầu, sắp hết nóng rồi…![]()
Tình trạng tinh thần: đang cần tĩnh tâm! Hơi mông lung…
Dạo này ko viết mấy, ko đọc mấy, ko nghe mấy, ko hát mấy…
Đêm gõ lạch cạch với click chuột tanh tách, lướt lướt lướt…
Nghe nhạc như để chỉ có một thứ gì đó bên tai, sách ko động đến, lướt qua vài trang báo mỗi tuần…
Mọi thứ trôi tuột qua đầu ko thương tiếc!
Trong đầu chỉ ngổn ngang toàn những thứ cứng nhắc và khô khan….
Dừng lại…Bất chợt thấy thiếu mất một góc tâm hồn mình….
Khi không cảm nhận thấy mùa thu…Khi biết mình đang bị cuốn đi rất nhanh…
Từ bỏ…tiếp tục…lựa chọn…khác biệt… hối tiếc…
Thỏa hiệp…dứt khoát...nhẫn nại…cố gắng…
Nghĩ…& hành động….
Đơn độc…đồng minh…bạn bè…
Cuộc sống vô thường… đời người ngắn ngủi… cầu mong bình an…
Đừng đợi e,
dù con đường xoan ấy,
anh có nhặt hết hoa,
xua mùa đông trốn biệt,
ấm gót đêm cho lối em đi,
thì em cũng ko đi về phía anh...
Ngày mai sẽ về nhà… Sẽ lại ăn cơm mẹ nấu, lại lang thang chạy bộ bờ hồ, đạp xe thong dong, quán xá vỉa hè… Mùa thu, bjờ cũng đẹp nhất ở nơi mình sinh ra!![]()
Rồi mọi thứ sẽ lại trở về đúng trật từ của nó…Xin một chút thời gian…
TITI – 29/08/2008
(uầy, kí tên, cái này mới!
)













