Entry for August 19, 2008
Monday, August 18, 2008 5:39:00 PM
Back to the begining & try ... try... try!
Life is so beautiful!
Thank all of u:X
P/s: 19/8 la ngay sinh nhan tai!^____^
----------------------------------------------------------------------
BONUS TITI”S B_DAY
SMS hay ho nhất tớ nhận được – là của chồng tớ - chủ tịch YMC nhà tớ, trong ngày sinh nhật tớ vào lúc 12 đêm, đã gửi cho tớ một cái sms sặc mùi công việc ntn đây ạh: ~Trưa mai v có đi học ko? Nếu có thì trưa mai qua VF đợi c nhé. Đang cần bàn về cái hợp đồng bên Alpha đây. Làm từ tháng 6 rùi mà chưa lấy được sách. mai đến VF nói chuyện nhé!~
Theo lời của chồng tớ sau này thì cái sms đấy là để cho tớ tức điên lên, khà khà, của đáng tội là cũng có hơi tủi thân một tẹo! Nhưng mà bản tính nhạy cảm, tớ đã nhắn lại một cái tin cũng không vừa, và hả hê vì có thể làm chồng tớ cụt hứngJ :~Cái hợp đồng với Alpha vợ làm việc lại với bên ấy rồi, họ bảo trong tuần này sẽ có thong báo lại. Khi nào có thong tin gì vợ thông báo lại sau nhé!~
Ha ha, tất cả cái vụ này, chỉ là để 12h trưa hum sau tớ có mặt ỏ VFJ Kết quả, chồng tớ muộn hơn 30; vì lỡ 2 chuyến bus. Quà của chồng tớ và con Gà là một con rối tay bằng bông hình Panda để tớ độc thoại nhé (mọi ng lúc ý chiếm độc thoại hết òi), mỗi tội cái thiếp do con Gà ghi thì lại rõ mồn một 4 chữ ~vợ chồng nhà tớ có món quà ,,,~ Hơ, thế tớ là kí rì và con Gà là kí rì của chồng tớ nhở???
Gift thú vị nhất dành cho cái bảng phóng phi tiêu của Rocky J Chưa bao giờ tớ nghĩ đến mình sẽ được tặng một món quà nt! Rocky hỏi Titi ghét cái mặt của ai nhất => trả lời: Rocky! Lúc sau mới biết để Rocky dán ảnh người đó lên cái bảng phi tiêu, lúc nào Titi bùn bực thì cứ thế mà phóng! Khổ thân RJ Tớ đùa thế, chứ tớ là tớ quý R cực ấy, và cái mặt của R thì rất là thú vị! R cứ làm một cái bảng có đầy đủ mặt mọi ng ý, có cả cái mặt tớ nữa càng hay, he he!
Cái món quà đặc bịt thứ 2 là của sở thú (vì 2 ngày sau mới được update nên đành ở vị trí thứ 2). Ôi dời, ko ngờ cái thứ đồ đôi đầu tiên của G và CC lại là … bàn chải và kem đánh răng cho… trẻ con!!! Ha ha, mấy tên này, bắng nhắng kinh! Lại còn phản ứng của mình nằm trong dự đóan nữa chứ! (dự đoán tn thì phải hỏi lại Kìu với Gà). MOng là cái bức tranh kia sớm hòan thành! Iu:X!
Sn năm nay ko chụp ảnh:)
Bánh sinh nhật năm nay rất ngon nhé! Hum chủ nhật đã được ăn bánh sn sớm của Mèo – bánh kem caramen, chậc, nhắc đến là thèm!
Hum nai anh chị em BDA và YMC lại cho thổi nến bánh ngọt Hồng Kông, đặc biệt là có dòng chữ Rocky tự tay viết bằng kem nhé! Cả 2 cái bánh đều được giải quyết nhanh gọn bằng… tay![]()
SN năm nào của tớ cũng bội thu sách mọi ng ah! Hình như tớ là một con mọt sách trong mắt mọi người thì phải, thực tế là tớ lười đọc lắm rồi! Năm nay sách được tặng đã khác năm ngóai, vì tòan sách kinh tế! Để ko phụ tấm lòng của mọi người tớ quyết tâm sẽ đọc sách chăm chỉ, keke!
Hoa - sn năm nay ko có hoa:)
Vẫn cái kiểu ăn sn lai rai đến hết tuần, nhưng Sn năm nay có một dư vị khác, không ồn ào náo nhiệt, ko tụ tập rôm rả nhiều như năm ngoái (20 tuổi em vẫn còn trẻ con ham vui ah
). Năm nay ko mún đi chơi nhiều, ko thích những nơi đông người ồn ã… Lần đầu tiên trong ngày sn có cảm giác muốn tách mình ra một chút, để quan sát mọi người, quan sát thế giới xung quanh đang thay đổi, và ngẫm nghĩ mình cũng đang thay đổi. 21 tuổi, lớn rồi nhỉ, hình như có một sự thay đổi trong tớ, mà ngay lúc này thì tớ chưa quen được. Nhưng rồi tớ sẽ vẫn lại là tớ thôi, chỉ là tớ vẫn đang lớn thôi mà, nhỉ?![]()
Một lần nữa, cảm ơn nhé, tất cả những người thân yêu của Titi! LOVE U ALL!:X![]()
![]()













