My B-friends ^___^
Friday, June 27, 2008 3:54:00 PM
Ở đời, có được một người tri kỉ đã là hạnh phúc lắm rồi^^ Đằng này, ở bên cạnh tớ có tận 2 người nhé – mà lại là 1 nam 1 nữ mới tuyệt chứ! May mắn và hạnh phúc cực kì í!![]()
Cậu ấy và bạn ấy vốn không quen biết nhau. Nhưng Tớ hay kể cho cậu ấy nghe về bạn ấy, và tớ cũng hay kể cho bạn ấy nghe về cậu ấy ^^ Và bây giờ thì biết nhau rồi nhỉ? (Là nhờ tớ đó, he he)![]()
Hum nay trời mưa, nắm nhà nghe mưa tí tách, nhớ 2 người quá, tớ lại nghĩ ngợi ra mấy cái hay hay, dành tặng bạn ấy và cậu ấy cái entry này nhé!
Cậu ấy và bạn ấy đều thích mưa – chính xáclà thích dầm mưa! 2 ngày hum nay mưa, mỗi ngày tớ được nghe 1 người nói là “thích đi mưa quá!” Cái này thì cậu ấy và bạn ấy đều giống tớ, hay là tớ giống với cả 2 người ấy! K eke. Một điểm nữa là cả 3 đứa dầm mưa thế nào thì cũng chả ốm (cái này cậu ấy bảo là do có duyên với mưa rồi) Cậu ấy gầy – nhưg mà mưa nằng gì cũg khó mà khiến cậu ấy ốm được. Còn bạn ấy… ko gầy^^ đi mưa thì được nhưg dầm nắng thì không – mặt sẽ đỏ lừ và ốm lun, sau đó sẽ là hội chứng sợ nắng! Tớ thì … trung lập, kiểu này là muốn chăm sóc cho tớ và muốn được tớ chăm sóc nữa, khàkhà!
Cậu ấy và bạn ấy đều thích hoa hồng BB, hoa hồng trắng viền hồng – thích lắm ấy! Làm tớ cũng thích lây!
Cậu ấy có thể sẵn sàng đến trường ôn thi với tớ cả ngày, mặc dù cậu ấy thi xong rồi – còn tớ thì ôn thi 1 môn cuối! Còn bạn ấy thì sẵn sàng ngồi với tớ suốt cả buổi chiều trong… hiệu làm đầu – với nhiệm vụ tư vấn sắc đẹp và buôn dưa lê cho tớ đỡ bùn trong thời gian tớ “trùng tu di tích”
Cậu ấy sẵn sàng làm xe ôm cho tớ bất cứ lúc nào, bất kể nắng hay mưa, đường xa hay dài… Còn bạn ấy thì luôn tranh… ngồi sau với tớ từ cái hồi hai đưa đèo nhau đến trường bằng xe đạp… của bạn ấy cho đến bây giờ vẫn đòi tớ đến đón bằng xe máy của tớ – nhưg lại luôn sẵn sàng cầm lái nếu thấy tớ không mặc áo chống nắng hay đeo khẩu trang. Ngồi sau 2 người, tớ đều cảm thấy rất bình yên!
Đừng hỏi tớ một lúc nào đó nếu phải lựa chọn 1 trong 2 người thì tớ sẽ chọn ai… vì chắc chắn là tớ sẽ không bao giờ để cho cái chữ NẾU ấy xảy ra cả đâu! Bây giờ tớ vẫn theo chủ nghĩa độc thân, nên tình cảm của tớ dành hết cho nhữg người thân iu quanh tớ, mà đặc biệt là 2 bạn iu của tớ - và tớ cũg đc 2 bạn í chăm lo nhìu lắm nhá (chắc ko yên tâm vì tớ chưa có người iu í mà
), mà tớ chắc là sau này dù cho bên cạnh tớ, cậu ấy hay bạn ấy đã có một nửa của mình (thực ra thì bạn ấy có roài
), thì điều ấy vẫn không thay đổi…
Thanx & love U all, my B-friends!![]()
![]()
![]()













