[LANG THANG KÍ ]– Hà Tây^^
Sunday, June 22, 2008 5:16:00 PM
Có 1 tuần ôn thi mà mình lang bạt ở cái đất Hà Tây đến tận 3 lần – mất đứt 3 ngày chứ có ít ỏi gì đâu
Thế nên quyết định dành cái Ver đầu tiên của chuỗi LANG THANG KÍ cho Hà Tây, ko sợ cảm xúc nó nguội mất
(NĐ yêu dấu chờ đến Ver 2 nhá)
19/06 VQG BA VÌ – mờ mịt khói sương….

18/6 thi xong tiếng Trug, 19/6 đã tót đi chơi dù còn một môn cuối treo lủng lẳng. Cùng CC lên đường giữa trưa, trong tình cảnh bụng đói meo và trời thì mưa^^ Trên đường đi cứ mặc rồi lại cởi,rồi lại mặc;)
Lên đến trạm thu phí Láng Hòa Lạc thì …thủng xăm!
No star where… vá xong lại bon tiếp đến hết ngã ba, thêm 17 km lên Sơn Tây, vè 17km để đến một cái khu dẫn vào một đống những địa điểm như KHOANG XANH, THIÊN SƠN SUỐI NGÀ, ĐẦM LONG, AO VUA, VQG BA VÌ...![]()
Vào cứa Vườn QG, phóng xe suốt 12 km đường rừng núi…đích đến là đền Thượng! Cảm giác một mình giữa chốn núi rừng thanh tịnh và mát mẻ - một trời một vực với cái TP ồn ào và bụi bặm. Càng lên cao càng …lạnh và ẩm ướt, 1 bên là vách núi, 1 bên nhìn xuống là con sông vắt lượn lờ quanh đồng ruộng, là toản cảnh Sơn Tây trong mây…Định lên thăm đền thờ Sơn Tinh, thế nào lại thành ra lên thăm nơi thờ BácJ Ko sao, thử thách tinh thần leo núi thế. Quả núi cao thì cũg có cao, nhưg ko đến nỗi quá cao, mà cái đường lên thì nó bắt mình đi vòng đến mấy lần, hic! Lên đến nơi thì mây mù bắt đầu phủ đầy đỉnh núi nhé, như kiểu trên chốn bồng lai, he he. Nhìn xuống phía dưới như kiểu cả một vực thắm đầy mây!
Hai đứa sợ mưa to thì… hết đường xuống, vội vội vàng vàng lên thăm cái đền thờ Bác thì thấy nó đang được sửa chữa. Được cái quanh nó trồng một bụi Cẩm tú cầu đẹp cực
Đường xuốg lất phất mưa, có lúc lại thấy nắng xuyên qua tán lá, trong vắt!
Trên đường lên nhìn thấy cái biển Vườn lan, lúc quay xuống quyết vào ngắm xem nó tn, cua đúng một vòng trong đó rồi quay trở lại chỗ cũ mà chả thấy bóng cây lan nào. Lừa đảo! ^^
Lúc về thử đi khám phá quốc lộ 32 xem cái công trình giao thông dang dở ấy nó tn …nỗi ám ảnh của bụi & ổ voi đầy nước! Lần sau ai hỏi đi Ba vì đường nào gần, thì cứ thử QL 32 nhá! Biết tn là gần!![]()
TIP: Mất 15k/ng phí thăm quan, và nên cẩn thận khi đi xe trên đường lên đền Thượng, không khí ẩm ướt nên đường trơn và nhiều khúc cua. Lúc xuống càng phải cẩn thận! Mà xe ôtô trên 24 chỗ thì ko leo lên đến tận đó đc đâuJ
----------------------------------------------
21/06 ĐƯỜNG LÂM – Màu thời gian…
Hum trước trời mưa, bạn Vận quick comment ~cầu trời đừng mưa mai còn đi chơi với Titi~ (vì cái QC này mà tớ đòi ngồi sau bạn Vận mà bạn Hồng ko cho
) Chả những ko mưa, mà nắng sau mưa còn khủng hơn bình thường ý…
Đường Lâm đang mùa gặt, rơm phơi đầy đường, thỉnh thoảng có mấy cái xe bò lọc xọc đi qua…Buổi trưa bình yên lạ! Cái nhịp sống nơi làng quê yên ả và những người dân quê chất phác…Những bức tường đá ong ánh lên trong nắng một sắc vàng của thời gian, những chiếc cổng nhà xưa cũ…
Background quá đẹp để takeshot. Và bộ ảnh của mình với stylist chíh là bạn Hồng cũng khá là ưng ýJ 2 stylist nam mà hăng hái tí nữa thì ảnh còn đẹp hơn, keke!

Đến đình Mông Phụ, gặp một cụ già trông đình nhiệt tình! Bít mình học tiếng Trug, cụ lại càng ~ tâm huyết~ , kể chuyện lịch sử, mời về nhà, ~cho chữ~ (lần đầu tiên thấy có người viết bút long trên …giấy thếp!
) Nhờ có cụ nhiệt tình chỉ dẫn mà chúng tớ thóat khỏi cảnh lang thang ko phương hướng, thăm được những nơi cần thăm: chùa Mía, đền thời Giang Văn Minh , đền thờ Phùng Hưng – Ngô Quyền (đang tu sửa)… Ngôi nhà cổ 375 tuổi (nhà anh Đỗ Hữu Huê), được nghịch ngợm với cối xay lúa và giã gạo![]()
Nắng vỡ đầu, mà 4 đứa cứ đầu trần lượn vòng quanh làng, mặt Hồng say nắng như người uống rượu! Ngồi ở đền thờ Giang Văn Minh, gió hiu hiu (gió trời và từ quạt nan tớ với CC phe phẩy hộ), bạn Hồng với bạn Vận ngủ ngon lành![]()
Đường về, gần vào đến HN….lại thủng xămJ Công nhận cái lốp xe nó vui tính thật!![]()
TIP: nếu đi vào cổng chính, bạn sẽ được hướng dẫn tận tình, 15/ng phí vào cửa, và khi đi thăm thì nên có khoản bồi dưỡng cho mỗi nơi mình đến (khỏang 20k). Và đừng ngại hỏi người dân ở đó về những nơi bạn muốn thăm quan, họ sẽ nhiệt tình chỉ dẫn cho bạnJ Nếu mà may ra thì gặp được các cụ hiểu biết và nhiệt tình chỉ dẫn như tớ đã gặp chẳng hạn, he he
--------------------------------------------------
22/06 QUAN SƠN – non, nước & nắng!
Lại nắng vỡ đầu…Lại được các chị em YMC thay nhau mặc áo vàng nữa chứ! Nhưng mà lần này em đi xe ôtô
Lần đầu tiên YMC nhà mình đi chơi bằng ôtô. Lúc trên xe anh chị em thi hát về CHIM với thi Bà ba B… bà Bảy vui nhờ?^^ Mỗi tội đi ôtô làm em chả nhớ đường đi nó thế nào, chỉ nhớ thẳng tiến đường Hà Đông, đi qua Chùa Hương mấy cây. Dzưng mà nói thật là đến đến nơi mà em vô cùng ngạc nhiên vì cái chốn này nó…bình thường quá!
Đi xuồng quanh mấy cái quả núi.... Dừng chân ở một cái ~đảo~ (gọi là đảo cho nó sang thôi ah), ngồi trên một cải phản xi –măng, dưới mấy cái gốc nhãn đầy bọ xít, hic! Thế mà hỏi mấy nhóc K46 có đẹp ko, các nhóc trả lời: ~ở đây như kiểu Hạ Long thu nhỏ ấy chị ah~ Chịu! Chắc tại đầu óc em hum nay mải nghĩ chuyện khác ko đủ chỗ thảnh thơi mà cảm nhận cái đẹp nữa rồi… Cũng có thể là tại em đã… già, trong lúc mấy nhóc đi khám phá núi đồi tự sướng thì em ngồi tự sướng tại chỗ, he he!
Túm lại là ko ấn tượng mấy!
Tip: 10k/người vé vào, 300k thuê xuồng cho khỏang hơn 30 ng đi, ko thì 4ng/thuyền – 40k thì phải. Đến cái đảo nghỉ chân thì trả tiền thuê chỗ ngồi nhá, 20-40k tùy chỗ. Nói chung ở đây mọi thứ còn sơ xài lắm 
Du lịch Hà Tây… hình như chưa được đầu tư đúng mức với tiềm năng, hơi mag tính tự phát thì phải. Nhưg mà thôi, đối với dân đi bụi như mình, thì bàn làm gì đến chuyện chinh sự ấy nhờ? Nếu như mình là một SV nông lâm nghiệp – thì lên vườn QG Ba Vì sẽ rất lí thú… Nếu như mình là một ng nghiên cứu về văn hóa làng quê VN – thì Đường Lâm là một địa điểm thực tế cực kì bổ ích! Nhưng em chỉ là một SV ngoại thương bình thường, thík lang thag, thík cảm giác ~bụi~, thik tự khám phá những nơi mới, thik takeshot, chộp lấy những khỏanh khắc…vậy thôiJ Hoặc đôi khi là chỉ muốn đi, để thay đổi không khí, để thay gia vị cho cảm giác của mình (nói một cách văn hoa theo cụ Nguyễn Tuân). Thế là đủ, nhỉ?![]()
PS: 1 ngày dầm mưa, 2 ngày nắng vỡ đầu, thế mà em ko ốm. Ốm sao được chứ - quan hệ còn đang chờ phía trước kia kìaL Ghét cái kiểu thi cử này thế, chẳng có hứng học hành gì! Trong đầu ko có lấy một chữ mà vẫn bìh thản như ko! Thi xong lai một tour Sầm Sơn với Trung 3, sau đó là một tháng rời xa quê hương yêu dấu… Ôi, cuộc đời là những chuyến đi!
Ai thích ngắm nhiều ảnh hơn thì vào đây nhé! anh Ha Tay













