My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

TỚ THÍCH....

TỚ THÍCH.... magnify
(ảnh gốc^^)

Tớ thích ngắm hoa điệp vàng, nhỏ bé và mỏng manh, nhất là lúc hoa rụng lả tả xuống gốc cây, rải thảm một khoảng sân nhỏ...Thích con đường Thái Hà 2 bên trồng toàn điệp… Thích cái kỉ niệm của năm lớp 9, ngày tổng kết, gốc điệp già trước cửa lớp có một trái tim xếp bằng hoa vàng – một lời tỏ tình dễ thương, dù đó ko phải dành cho tớ

Tớ thích những cơn giông – để được hít căng lồng ngực làn gió mang đầy hơi nước, và thick cái cảm giác được gió bao bọc, như đang cuốn mình đi…

Tớ thích những cơn mưa … kì quái dạo gần đây hay xuất hiện 2 hum rồi, cứ đi ngoài đường buổi tối là lại có những cơn mưa …kì quái. Mưa như kiểu đang trêu đùa người đi đường vậy! Mưa hạt nhỏ, nhưg liên tiếp những sợi mảnh lấp loáng trước đèn xe máy. Bất chợt bắt gặp nó, người ta sẽ dừng lại để mặc áo mưa, vì sợ lúc sau sẽ mưa to. Ấy thế mà nó thậm chí chả đủ để làm ướt mặt đường! Rồi đến khi người ta định bụg bỏ áo mưa ra vì nghĩ chả mưa nữa, thì nó lại nặng hạt hơn 1 tẹo, một tẹo thôi, nhưg đủ làm cho người ta vội vàng hơn trên con đường về nhà. Ấy là với những người bt, chứ với nhữg kẻ chày bửa ko mặc áo mưa như mình, thì đi mưa nhữg hum thế này là thích nhất! Cứ chầm chậm mà tận hưởng những hạt mưa ko đủ làm ướt áo, nhưg đủ để khiến cho da mình mát lạnh! Và lòng cũng dịu hơn…

Tớ thích thỉnh thoảng ngồi nghe nhạc phim Hàn – giống như đang nghe những lời thì thầm bên tai, để được xoa dịu cảm xúc của chính mình… Dù phim Hàn có bị chê là nhiều nước mắt, là toàn ung thư, xem sốt cả ruột… thì thỉnh thoảng tớ vẫn thíck xem phim Hàn – vì tớ thích cái cách thể hiện họ cảm xúc trong mỗi tình huống, nhẹ nhàng mà thành thật! Xem LSIH, chiếu đi chiếu lại mấy lần rồi, vẫn cố rình xem bằng được cái cảnh anh Hyn – wu viết lên cửa kính xe ôtô đầy hơi lạnh…xem được rồi thì …thôi ko xem nữa! Thỉnh thoảng phim Hàn cũng khiến tớ … rơi nước mắt, và tớ thích những phút giây con người tớ nhạy cảm một cách thành thực và hồn nhiên nt! (ah, mà xem phim Hàn còn có cái thú ngắm diễn viên đẹp nữa, he he^^)

Tớ thích cái cảm giác trống rỗng, thỉnh thoảng đột nhiên ghé thăm tớ… và thích cái cảm giác khi tớ tự mình lấp đầy được những khoảng trống trong mình! Ngày trước tớ hay trốn vào giấc ngủ, tự chui vào cái vỏ ốc của mình... và phải rất lâu mới… chui ra^^ Giờ khác rồi, tớ lấp đầy nó bằng những việc tớ biết chắc sẽ đem lại cho tớ niềm vui và thoải mái… Có thể lúc đầu sẽ phải đấu tranh tư tưởng một chút để lựa chọn đấy^^ Hum nay là VD nè! Lúc chiều đột nhiên cảm thấy empty kinh khủng, đi trên đường mà như bò ra đường, đấu óc để tận đâu…Về nhà, phải đấu tranh mãi tớ mới quyết định ko chui lên jường mà đi mua quà sn cho bà chị họ như đã hẹn. 4 chị em shopping, cái thú quần áo giầy dép luôn làm cho con gái hứng khởi hơn hay sao ấy! Nhưng nếu thấy quá mệt mỏi, thì đừng cố đâm đầu vào làm gì nhé, tự thưởng cho mình một giấc ngủ sẽ tốt hơn…

Và tớ thích… những sms vài từ ngắn ngủi, nhưg có thể khiến tớ mỉm cười thật lâu…