My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for June 09, 2008 =NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM TRƯỚC KHI 21 TUỔI

Entry for June 09, 2008 =NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM TRƯỚC KHI 21 TUỔI magnify

Tính xem, còn có 1 năm, 2 tháng và 10 ngày nữa là mình tròn 21 tuổi rồi. 21 tuổi thì đánh dầu diều gì nhỉ??? Bây giờ thì chưa nói rõ được, nhưg đọc lại cái bài báo trên SVVN, tự dưng hứng chí lên, liệt lê ra một list 21 điều cần làm trước khi 21 tuổi – với riêng minh – để trải nghiệm!

1. Đi thăm quan, khám phá những địa danh mới, càng nhiều càng ít! Ít nhất 1 lần đi bụi

2. Học chơi một loại nhạc cụ

3. Đi bơi – 1 cảm giác rất tự do

4. Leo núi – càng cao càng tốt. Cảm giác chinh phục đỉnh cao!

5. Học lái xe ô tô

6. Cưỡi ngựa

7. Học nấu ăn (nấu món tủ ý)

8. Ngắm đại dương

9. Mua xổ số

10. Sở hữu một giải thưởng

11. Đi nước ngoài

12. Làm phục vụ bàn ít nhất 1 lần

13. Tiết kiệm 1triệu VNĐ

14. Mua một món đồ có giá trị bằng chính tiền của mình!

15. Quan tâm đến gia đình: ông bà, bố mẹ, anh chị em… Thử 1 lần nói câu “Con yêu bố mẹ” xem nào!

16. Tỏ tình với một ai đó

17. Học cách hài lòng với bản thân

18. Học cách tha thứ

19. Tin vào định mệnh – nó sẽ nhắc cho bạn biết chính bạn là người quyết định số phận của bạn!

20. Làm tình nguyện (quyên góp quần áo cũ, sách vở…và các hình thức khác)

21. Biết ước mơ…

Tự nhiên hum trước hỏi B-friend ^^ một câu: ước mơ là gì? Vì nếu mà bây giờ mình được hỏi câu này, có lẽ ko trả lời được! Ước mơ và dự định khác nhau nhiều đấy! Mà mình thì nhiều dự định… Thỉnh thoảng nhìn lại xem mình đã làm được gì, cái gì chưa làm được, để mà biết mình đang ở đâu trên con đường mình đi… cũng tốt. Trong cái list 21 điều kia, có khá nhiều cái mình đã làm được, nhưg ko có nghĩa là không tiếp tục làm. Ko dừng lại! Hẹn đến ngày tròn 21 tuổi sẽ entry tổng kết lại nhé!

Đếm ngược nào: 436 ngày nữa!