My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for May 31, 2008 = CUỐI TUẦN XÌ - TIN ^^

Entry for May 31, 2008 = CUỐI TUẦN XÌ - TIN ^^ magnify

Tớ về NĐ trong cái tâm trạng ko mấy thoải mái (vì cái bài thi KTL buổi sáng, sửa đúng thành sai – stupid!) và mệt mỏi (vì đi xe buổi trưa), cộng thêm cái tâm lí về nhà nhằm mục đích để khắc phục hậu quả những rủi ro vừa qua… làm cho tinh thần tớ dẹp lép như quả bóng xì hơi! Nhưng NĐ lại đón tớ bằng những làn gió mát dịu và lất phất những hạt mưa bay. Ngồi xích lô từ bến xe về nhà, ngắm đất trời và phố phường, tự nhiên thấy long dịu hẳn! Hờ, yêu cái TP này thế!

Chiều, cùng bố đi làm mấy cái thủ tục giấy tờ, gọi là có quen biết như mình còn cảm thấy bị Hành là chính, huống chi những người bình thường, ko biết họ còn bị bắt bẻ tn nữa. Haizzz. Mục đích chính coi như tạm xong! Tuần sau có CMT, và có CMT thì sẽ làm được đkí xe máy và chuyển khoản ATM. Bằng lái xe thì đến thág 6 về mà thi lại nhá (có nghĩa là kèm theo việc ôn thi 4 môn, tớ còn phải cầm theo quyển Luật lệ giao thông để tụng các cậu ạh – theo yêu cầu của bố tớ!) Tạm thời vẫn đang trong tình trạg ko giấy tờ tùy thân!

Hum nay đẹp zời, định bụng chiều muộn lại vác giầy chạy bộ một mình ở bờ hồ như lần về trước. Xuống nhà, nhìn thấy cái xe đạp mới của ku em, nổi hứng xách xe lượn một vòng, ku em đòi đi cùng, híc, gò lưng ra mà tải 44kg ngồi sau là cả một vấn đề! Nhưng mà thú! Cái thú thứ 1 là thoát được cái mũ bảo hiểm chết tiệt!

Cái thú thứ 2 là được thong dong mà ngắm cảnh đường phố không-đông-đúc! Mà tự nhiên thấy bằng lăng và phượng ở NĐ đẹp lạ, đẹp cực ấy! Ở trên HN nhìn cái màu đỏ và màu tím ấy đến mòn cả mắt, thấy quen thuộc đến bìh thường lắm rồi, mà về đây ngắm nó lại thấy đẹp đến xốn xang! Thấy tiếc vì không mang máy ảnh về. Lúc đầu đã định mang về để chụp vài pô cho cái Lang thang kí ver1 về NĐ, nhưg nghĩ đến cái mục đích cao cả của lần về này, thêm thời gian ở nhà ít nên lại thôi! Tiếc! Lượn qua trường cũ, thấy thầy Cương và thầy Văn Anh đang nói chuyện vui vẻ, có cả con gái của thầy VA nữa – chắc vừa được bố cho đi chơi bờ hồ (vì thấy có quả bong bay treo ở xe^^) Tự cười một cái rồi quay đi (mặc dù cũng muốn dừng lại chào các thầy một câu đúng học trò ngoan^^). Đạp xe tiếp ra bờ hồ nào!

…Bây giờ là cái thú thứ 3 – cái thú tận hưởng cảm giác 9X xì – tin các cậu ạh! Tớ - quần ngố đỏ, áo thun đen gò lưng trên cái xe đạp đen bánh nhựa xì-tin phết, phía sau là nhóc em 11 tuổi, vừa đạp xe vừa toe toét – đố ai biết tớ là SV đại học năm 2! (bình thường thì vẫn bị coi là trẻ con muh) Mà cũng chưa cần biết người ta nghĩ gì, tự tớ còn cảm thấy mình xì – tin hơn bao nhiêu cơ mà! Khà khà! Bùn cười nhất là lúc về nhà, thấy tớ đi thử xe và khen cái xe nức nở, bố mẹ tớ cũng… lần lượt leo lên xe đi thử. Nhìn dáng bố mẹ trên cái xe bé tí (thực ra là nó cũg tầm nhỡ nhỡ, nhưg cái yên xe nó thấp tè)…rất chi là xì – tin!

Chiều muộn, hẹn Hồng mèo đi cắt tóc – giải quyết hậu quả của một mùa học bơi xơ xác! Lại nổi hứng đèo nhau bằng xe đạp!He, mỗi tội ngồi sau hơi ê mông, nên … thích đèo hơn! Tự nhiên nhớ lại cái thời sáng sáng đèo nhau đi học, trưa đèo nhau về nhà – hầu như tớ tòan làm tài xế! Cắt tóc rồi, cái đầu lại có dịp xù ra như cái dế ^^ Nhìn mình trong gương, tóc đâm mỗi ngả một ít, bên cụp bên xòe, ngộ ngộ, ngố ngố, nhưg đó mới là mình! Cười toe một cái, long vui phơi phới, trẻ ra 3-4 tuổi, như 9X!

Tối, mở cái tủ sách của mình ra, thấy chóang phết! Làm cái công việc người ta gọi mỹ miều là trở về kỉ niệm - thú thật! Mấy trang nhật kí viết cái hồi chuẩn bị lên xa nhà lên ĐH cho đến những tháng đầu tiên của cs SV, hồi đó dạt dào cảm xúc thế, mà lại viết ra một cách rất hồn nhiên! Có cả những dằn vặt – nhưg qua rồi! Một phút nhìn lại mình thôi…Dạo này hay qua blog của 1 ng, hum nọ còn ngồi ngẩn ra một lúc mới nhớ ra 10/6 là ngày gì mà quen thế, và hum nay đọc lại – thấy có nhắc đến một giấc mơ nào đó về người ấy, mà chịu chả nhớ được nữa…Xa rồi mà… Nhật kí lớp thì lại làm mình cười nghiêng ngả, còn cẩm 2 quyển lớp 10 và 11, ko nhìu suy tư, rất hồn nhiên và trong trẻo! (cái quyển 12 nhiều suy tư nhất thì Hồng cầm òi) Xem lại mấy tập album ảnh từ bé đến lớn, phía sau mấy cái ảnh chụp với 12 văn là những dòng lưu bút, hơ, thấy mình thật giàu có quá khứ, và giàu có kỉ niệm! (câu này đọc được trên SV nhé!)

Ngày mai tiếp tục là một ngày xì – tin! Vất sách vở với thi cử sang một bên – lang thang và take shot cái đã (may mắn là Hồng mèo có mang máy ảnh về, khà). Sáng sớm sẽ đạp xe … đi tập thể dục và take shot với cái xe đạp xì – tin! Trưa đi chợ với mẹ xì – tin! Chiều 4 đứa sẽ đi sinh nhật Vẹt già, shopping, ăn kem xôi Nguyễn Du, và take shot ngẫu hứng trên phố với phượng và bằng lăng! Mới tưởng tượng đã thấy xì- tin roài! Chuẩn bị đi ngủ nào, mai còn dậy sớm chứ!

P/S; Để tạm cái ảnh chụp bờ hồ sếp của mẹ tặng cho học trò (tớ nhận làm học trò của chú ý về cái khoản trồng lan và chụp ảnh) làm ava cho cái entry này. Hum sau take shot sẽ show ảnh xì – tin nha

31/5 Vậy là kết thúc 1 tháng khá nhiều đen đủi (hờ, nhưg hình như tháng âm thì chưa hết – superstitious!). Anyway, mặc xác nó!

1/6 Có phải là vì cái ngày Tết thiếu nhi này mà mình lại có xu hướng 9X xì tin tn ko nhỉ???

Bắt đầu một tháng mới – tháng 6 đầy nắng!

Mượn câu bạn KK share hum nọ: Tháng 6 – tháng thi – tháng bu-zi!

Cười một cái cho tháng 6 thêm may mắn nào!