Entry for May 23, 2008 - ENTRY CHẮP NỐI…
Friday, May 23, 2008 11:21:00 AM
NGÀY KHÔNG TRỌN VẸN…
1 ngày – buổi sáng không được đánh thức bởi một giọng nói thân thuộc…
1 ngày – ko theo thói quen đi học sớm, ghé qua cái căn nhà màu xanh ở tầng 1 nhà G … dù chả có việc gì, chỉ để gặp một ai đó…
1 ngày – ko sms, ko lang thang xi-pam trên blog bạn bè, dù đôi khi chỉ là để biết họ đang thế nào…
1 ngày – ko độc thoại trên blog của mình….
… là một ngày có lẽ là không trọn vẹn! Đi qua những ngày không trọn vẹn,
để cảm nhận rõ với mình những gì là quan trọng! Để thấy mình đang xa dần với chính mình. Có nhiều cách để cảm xúc không trở thành thói quen, nhưng có lẽ không phải là cách này!
(Hơ, một ngày của mình có tọn vẹn hay không cũng chả liên quan gì đến chuyện học hành, đúng là SV ngoan!^___^)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ĐỘC THOẠI
Dạo này đọc lại Manga nhìu! Kaze, Rurouni Kenshin, Con nhà giàu, Hajime là số 1, Doraemon… hờ, đam mê một thời. Giờ đọc lại, giải trí cũng có, mà nghĩ thì cũng có!
Tình cờ đọc được về ARNEST, nhiếp ảnh gia người Mỹ chuyên chụp ảnh chân dung. Có duy nhất một bức ông chụp tranh phong cảnh là một cánh đồng bắp màu mỡ trong ánh hoàng hôn, bức ảnh có tên là TỰ HỌA! Đứng trước một khung cảnh đẹp mà thấy mình không sao hòa hợp nổi, như thế có gọi là cô đơn???![]()
Tớ chả bít nữa, chỉ thấy dạo này có xu hướng độc thoại nhiều hơn là đối thoại, mà độc thọai cũng còn thấy thật là khó khăn! Ngốc vĩ đại! Đừng có cố tự tạo ra khoảng cách! Để làm gì hả Ngốc??? Chỉ càg tỏ ra là một đứa thík thể hiện và ích kỉ thoai! Haizzzz…![]()
_ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _
TẢN MẠN HOA CỎ…
Tự nhiên mấy hum nay có hứng lang thang trên mạng gõ google về mấy cái thứ cây cỏ, hoa lá…Ra được blog của mấy người đọc cũng thú vị!
Đang dây xui, đi học tiếng Anh lại tòan nói về lucky charm với lại superstition. Uh thì cỏ bốn là nài! four-leaf glover .He, cỏ ba lá, bốn lá thực ra là cây chua me mà ngày bé vẫn đi hái về, ngâm nước muối và nhâm nhi. Chả biết có ăn phải cái nào 4 lá không nữa, he he. Được cái hoa chua me rất đẹp, mà tím mộc mạc…Phát hiện ra một điều, may mắn thật là hiếm hoi, ko có nó người ta vẫn sống tốt, như đám chua me 3 lá đấy thôi! @CC: chắc còn lâu mới tìm được cỏ 4 lá CC nhờ, đang xui mùh!
Hoàng lan nè...(blog chi CHIN) => Tớ thík câu này: Nếu ai đó đã từng thức đêm, có thể nhớ rằng có Hoàng lan cũng đang thức .... Đọc thì mới biết mấy cái cây lan trong khuôn viên trường mình ý, nó là Hoàng Lan chứ ko phải Ngọc Lan. Hơ, nhưg giờ đang là mùa hè mà, sao lại có hoa nhờ???![]()
Cây cơm nguội vàng...@ Heo và CC: rất nhiều lần đi qua cái cây hoa vàng ý và hỏi “cây cơm nguội là cây gì nhỉ???” hay đại loại “cái cây này là cây gì nhỉ???”![]()
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LANG THANG KÍ….![]()
Mấy ngày rảnh rỗi, tự nhiên cái máu du lịch nó lại nổi lên. Love travel – hờ, đúng! Nhưng chưa đủ máu đi như dân phượt, vì còn vướng bận nhiều thứ hầm bà lằng quá! Đến cái vụ vi vu HN bằng bus mà còn treo lủng lẳng! Nhưg mà chắc chắn sẽ đi, alone cũng được, mà với các bạn iu (ai muốn đi ko???) cũng ukie, đi còn take shot nữa, kha kha!![]()
Tự dưng cái máu viết nó cũng nổi lên luôn, đang dự tính làm một serie LANG THANG KÍ về những nơi mình đã đi qua, thực ra là cũng đã viết vài lần roài, nhưng lẻ tẻ vài nơi thế ứ thik. Hờ, không ngờ là cũng có lúc mình lại có máu làm cái công việc lao động nghệ thuật như kiểu nhà văn thế nài!
Hờ, mọi người cứ chờ nhé! Mà cũng đúng, lên tinh thần, PHƯỢT CŨNG PHẢI CHO NÓ CHẤT!
Có vài thông tin hay hay mới đọc được:
Vài địa chỉ mạng xã hội cho dân phượt: Travel.channelvn.net, Yulich.com, yup.vn, thodia.vn
Vài địa điểm loanh quanh HN có thể đi trong 1 ngày:
- Vườn QG BA VÌ – cách HN 50km
- Phố Hiến – 60km
- Gốm Phù Lãng – Bắc Giang – 65km
- Tour Bắc Ninh – 25km
- Vườn hoa Mê Linh và đền Sóc – 50km
@ Hồng mèo: cái máu đi phượt của mi ý, thực hiện hết mấy cái dự định loanh qanh Hn với ta đi đã rùi hãy tính đến chuyện vô Huế^^
@Tiến: chờ cái entry của tớ về NĐ rùi hè về đó phượt nha Tiến^_________^
Nhớ Xuân Hòa và Mong đến tháng 7 vi vu sang TQ, 1 tháng thay đổi môi trường để làm mới lại cái gì đó trong mình!
CÒN BÂY GIỜ THÌ _ THI CỬ CHO NÓ TỐT VÀO ĐÃ! LỆCH TỦ 1 LẦN LÀ ĐỦ ROÀI! HẮT XÌ!!!!!!!!!!!
P/S cho cái ava entry ko ăn nhập tẹo nào! Ảnh trong STEP UP. Hờ, xem cả phần 1 và phần 2, tự nhiên thấy mình muốn nổi loạn^____^, hoặc làm một cái gì đó khác biệt! Nhưg mà cũng vẫn tự hỏi, mình bị ràng buộc bởi cái gì nhở??? Mọi ng xem đi nhá, phần 1 cốt hay hơn, phần 2 nhảy máu hơn, music thì cả 2 phần đều khiến ng ta muốn nhảy nhót!![]()













