My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Mất điện - mất net, nhưng được nhiều thứ cực^^

Mất điện - mất net, nhưng được nhiều thứ cực^^ magnify
Cuối tuần mà cái assigment KTVM treo lủng lẳng, lại còn cảm tình Đảng nữa mới chết, híc. Buzi nhưng thú vị cực kì!
Tối qua phỏng vấn tuyển TV cho YMC, lãng mạn nhờ, phỏng vấn dưới ánh sáng mobile và nến, mà bàn phỏng vấn của mình được Kìu nhận xét là làm khổ người phỏng vấn, vì Tiến là một tượng đài của sự hiểu biết (sướng nhá Ken), còn mình thì khả năng lấn át quá cao vì nói nhiều. Ha ha, mà quả đúng thế thật, khổ thân mấy em bị mình quay liên tục, còn Tiến thỉnh thỏang đá gà đá vịt vài câu, nhưng tòan câu tình huống khó nhăn, còn sợ hơn ấy!!! Ai đời test 1 em đăng kí BĐN, mở màn hắn cho ngay tình huống mở màn là cho em ý gọi điện xin một cuộc hẹn xin tài trợ cho NS, hắn đóng vai doanh nghiệp – mà khó tính kinh! Làm em ý run bần bật! Rút kinh nghiệm lần sau, ko nên để thí sinh căng quá. Nhưng mà những em tớ mở màn chào hỏi thì có em nào bị căng thẳng đâu hà Tiến??^^

Tối được Heo cho đi Feeling Tea relax (bánh trứng ngon nhờ anh nhờ^^), về muộn nên cái phần của bt KTVM vẫn treo lủng lẳng, trưa nay định về làm thì … mất điện!!! Chiều về có điện thì net lại điên! Đến lúc có net thi 15 sau tắt phụt… mất điện tập 2!!! Deadline cháy xém!!!!

Tối thui, leo lên tầng 4 ngồi cạnh cửa sổ hóng gió và ngắm hoàng hôn… Gọi điện buôn với CC và Heo, định talk24 với Kìu thì ko thấy bắt máy, rùi hát… Đổi lại cho cái tâm trạng hưng phấn ấy là 2 chân bị muỗi đốt sưng vù!!! Hờ, nhưng vẫn vui!

Mèo và anh Được qua lấy máy ảnh. Từ năm ngóai đến năm nay mới gặp anh Được, mà chẳng đi chơi với 2 ng được. Nhìn 2 người thật là hạnh phúc – lại thấy vui típ!

Tối online chat chit với chồng một tẹo, bị bác Hưng phỏng vấn về vụ phỏng vấn hum qua (ai bảo lỡ khoe với bác về vụ ý cơ??? Mà bác lại còn làm bên Nhân sự của FPT nữa mới chết!)

Khà, nhẹ nhõm nhỉ??? Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp! Nên đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa nhé! Cảm hứng cho một tuần mới nào! (chuẩn bị đi câu cá đây^^)