Điều ước thứ nhất...
Monday, March 17, 2008 5:05:00 PM
Trước đây em ko thế, trước việc mọi ng ốm đau, bệnh tật, hay mất đi một ai đó, em rất bình tĩnh, thậm chí có khi bàng quan đến độ thờ ơ (tệ thật!), vì coi đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, ai cũg có lần trải qua, ai cũng sẽ phải chết - đó là quy luật, chỉ là sớm hay muộn thôi...Có lẽ từ sau khi anh đi xa, cảm giác trong em thay đổi... Chỉ cần nghe hay nhìn thấy bất cứ ai quen biết gặp vấn đề về sức khỏe, là trong lòng tự nhiên thắt lại!!! Lo lắng - một chút, sợ hãi - ko hẳn, đau - cũg ko hẳn... là một cảm giác gì đó rất mơ hồ, nhưg em ko muốn có cảm giác ấy, ko muốn một chút nào... nó khiến em e dè và bị ám ảnh! Có lẽ khi người ta thực sự mất đi một ai đó thân thiết thì cảm giác đó mới thực sự ám ảnh...
Điều ước đầu tiên dành cho tất cả mọi người đã và đang hiện diện trong cuộc sống của tớ có sức khỏe tốt, ko ốm đâu bệnh tật (nếu có thì cũng nhẹ và ít thôi nhé^^). Điều ước của tớ chỉ thành sự thật khi mọi người thực hiện nó. Tớ biết có những người bạn ngủ chưa đầy 4h/ngày, cả ngày lao lực rồi chỉ có cái bánh mỳ vào bụng... Tự chăm lo cho sức khỏe của mình nhé! Giúp tớ thực hiện đìeu ước của mình được ko??? Iu mọi người!













