My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Lao động là vinh quang^^

Lao động là vinh quang^^ magnify
Cứ những lúc cảm thấy mất cân bằng, mất cảm giác, ko muốn làm j dính dáng đến đầu óc, ko muốn nghỉ gì cả... thì hãy tự bảo mình làm công việc tay chân như dọn dẹp nhà cửa hay tự nấu một bữa cơm cho cả nhà. Đừng ngồi ỳ một chỗ, cũng đừng vùi vào giấc ngủ, vì sau đó khi thức dậy sẽ thấy thật trống rỗng! Nhưng dọn dẹp thì khác! Chả nghĩ gì ngòai việc sắp xếp những thứ xung quanh mình cho gọn gàng và sạch sẽ. Và cảm giác khi ngắm nhìn thành quả lao động của mình thì thật là nhẹ nhõm và thỏai mái. Cũng là một sự thay đổi môi trường nữa, sẽ có một cái gì đó thay đổi, mới hơn. Hoặc có thể dọn đến khi mệt nhoài, lăn ra ngủ cũng sẽ ko bị ám ảnh bởi những suy nghĩ ko đầu ko cuối Thế nên LĐ là vinh quang, kha kha
Ngày mai anh chị em YMC đi sửa VF, lại được lao động chân tay, thư jãn đầu óc rồi!Cuối tuần ko muốn tự nhốt mình trong một mớ công việc hay suy nghĩ. Thoải mái đi! Hi vọng có một VF mới, YMC nhà mình cũng sẽ có nhìu cái mới tốt đẹp nữa!

Con đường phía trước còn dài. Đừng cứ cố sức lao đầu về phía trước, để đến khi kiệt sức rồi vẫn thấy đường còn rất dài. Hãy tiến về phía trước, từng bước một thôi, sẽ thấy đường ngắn lại^^ Từ từ thôi nhé, để overload là ko hay!