My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for February 29, 2008 - Một ngày cuối tuần, cuối tháng khá thú vị^^

Entry for February 29, 2008 - Một ngày cuối tuần, cuối tháng khá thú vị^^ magnify
Không hiểu sao tuần này, cảm giác về thời gian của mình lẫn lộn quá! thứ 3, thứ 4, hum nào cũng nghĩ là ngày mai sẽ là thứ 6, thứ 7... có điều gì khiến mình mong đến cuối tuần nhỉ?Nhìn thỉ chỉ thấy toàn là công việc, có lẽ là vì muốn cho tuần này qua thật nhanh... Cũng chẳng hiểu là tại sao nữa...
Rốt cuộc thì cũng đã là thứ 6 - cuối tuần roài đấy Cuối tháng nữa, và ko ngờ là nó lại thú vị thế^^
Sáng lạnh và hơi mưa, nhưg 10h thì bắt đầu hửng nắng ấm, thời tiết thật là dễ chịu Đi cùng bạn iu đi lấy mấy cái thẻ, ko lấy được thẻ TVQG vì họ đóng cửa lúc 11h, trong khi lúc mình đến đó là 11h 11’, k eke. Ko trọn vẹn lắm, nhưng vẫn vui, vì lại có cơ hội lượn đường và đàm đạo, hí hí

Trưa gặp mấy ng trong BDA, vui vì Kiều Anh ko nói đến chuyện mà mình đã nghĩ đến, vui vì bạn Hiếu khen mình gầy đi (sướng!).

Chiều học KTL ko những ko ngủ gật mà còn hiểu bài nữa. KTV~M thay vì kiểm tra thì thầy dạy một lúc rồi đánh guitar cho cả lớp nghe. Cây đàn được vác từ VF HRC xuống, thầy solo 2 bài rồi (có 1 bài thấy sáng tác nhá), rùi đệm đàn cho mấy “ranh ca” của khối hát. He he, 2 ngày liền được nghe guitar (hwa là Bu bu trong buổi chia tay CLB), có những bài hát tình cờ đc nghe, thik và về lọ mọ lên mạng search, có lẽ cũng là hợp tâm trạng:> Thầy hát hay, đàn giỏi, rất nghệ sĩ (mặc dù nghe thấy giảng bài thì mệt kinh và đôi lúc buồn ngủ nữa^^). Một kỉ niệm đẹp cho thấy trước khi … mất tự do (mai thầy ăn hỏi mà vẫn đi dạy – kinh thật!!!) Và cũng là một dư âm nhẹ nhàng cho một ngày cuối tuần của mình nữa…

Chiều đèo Bí về, tắc đường mãi 6h15 mới mò được về nhà, 7h kém 15 lại vác xe đi dạy, ăn vội bát cơm, mệt gần chết! Còn một bộ phim hay chưa xem, một cuốn sách hay chưa đọc, vì ngày mai có việc quan trọng hơn với BDA. Nhưng vẫn thấy một ngày trôi qua thật nhẹ nhàng…:> và vui nữa, khi khám phá ra them bí mật dành cho riêng mình Thanx!