My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry cho ngày đầu năm...

Entry cho ngày đầu năm... magnify
1h45' mùng 1 Tết
Mạng di động tắc nghẽn, đành phải online để chúc mừng năm mới cả nhà qua YM vậy (dù chả muốn thế tẹo nào)
Giao thừa năm nay trời đẹp, tạnh ráo, ấm hơn một chút so với mấy hum trước, chỉ hơi thiếu một chút mưa bụi lây rây của mùa xuân nữa là perfect
Gõ xong cái entry tổng kết là tót đi chơi với Mèo,đi chùa thắp hương, lâu lâu mới lại có cái cảm giác thanh tịnh giữa chốn khói nhang nghi ngút, tự nhiên lại nhớ đến bt dặnvào chùa phải biết khấn, bất giác bật cười!
Photobucket Năm nay được giao nhiệm vụ xông nhà vì hợp tuổi. Hẹn hò với các anh chị, đến sớm ngồi hát karaoke với chị nhóc, 98 điểm lận^^ Ra tượng đài THĐ thắp hương, xem pháo hoa, chụp ảnh. Lấy đủ những thứ bố dặn: lộc, muối, hương. Đang bon chen chụp ảnh thì anh Dũng - BK gọi. Kì lạ là giữa lúc mạng nghẽn, anh Dũng luôn gọi được cho titi, năm ngoái cũng thế, cám ơn anh Dũng nhìu
Năm mới , đang ngỏg cổ lên giời xem pháo hoa, tay bấm số của CC thì CC gọiVui vì CC là người đầu tiên và duy nhất gọi được cho Gấu lúc giao thừa, vui vì nghe thấy giọng Cc đang vui giữa tiếng pháo hoa rộn ràng
Bekon thấy nhớ bt, và tin nhắn của bt khiến bekon mỉm cười thật lâu.Nụ cười theo cả vào trong giấc ngủ, và có lẽ khi tỉnh dậy cũng sẽ vẫn cứ mỉm cười...

Photobucket Năm mới - trao nhau những nụ cười, những vòng tay ấm áp, những tin nhắn yêu thương - thay cho lời hứa luôn ở bên cạnh nhau. Hi vọng vào 1 năm mới bình an...
Em khai trương blog rùi đi ngủ, sáng mai dậy còn khai bút nữa cơ