ENTRY TỔNG KẾT NÀY^^
Wednesday, February 6, 2008 1:55:00 PM
Vốn ko định viết cái entry này, nhưng mà sáng 30 xảy ra một số chuyện khiến mình suy nghĩ nhiều, suy nghĩ cả về mình trong 1 năm đã qua. Với lại tối 30 rảnh rỗi- việc nhà xong xuôi, tranh thủ mấy phút trước lúc đi chơi mới ngồi kì cạch gõ vài dòng gọi là tổng kết năm cũ, đón 1 năm mới với những điều mới hơn cho riêng mình. Nhanh nhỉ, 1 năm trôi qua rồi! Bằng giờ này năm ngoái, đang trăn trở day dứt với biết bao nhiêu chuyện ko vui. Năm nay đã lại ngồi đây trăn trở tiếp roài, nhưg ko phải là chỉ toàn chuyện buồn, vì năm nay tớ có cả những niềm vui, thậm chí là hạnh phúc nữa. Đã là SV năm 2 roài, chả mấy chốc mà ra trường, đi làm… Thế nhưng…
1.
1. Tớ vẫn chưa phải là một người con ngoan:
… khi tớ khiến cho bố mẹ tớ kì vọng quá nhiều đến thành ảo tưởng về năng lực, về tương lai, về chuyện học hành của tớ
… khi tớ ỷ vào chuyện sống xa nhà ko có sự quản lí của bố mẹ nên đi chơi về muộn nhiều
… khi tớ chưa thực sự là người chị tốt của ku em tớ, vẫn tranh giành, vẫn bực tức với nó khi nó làm cho tớ không vừa ý chỉ vì những cái rất trẻ con
… khi ngày 30 Tết vẫn để bố giận dữ mắng cho là không biết chủ động chăm lo việc nhà, chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời thôi…
2. Tớ vẫn chưa phải là một SV giỏi
… khi tớ có thể bỏ tiết mà ko thấy day dứt lắm, vì vô số lí do có thể có: công việc, chán học, hay đôi khi chỉ vì một chút xáo trộn trong tâm trạng (chả bù cho năm thứ nhất, đi học chăm chỉ ko nghỉ buổi nào)
… khi tớ ko dành đủ thời gian và tâm sức cho chuyện học hành, trên lớp ko tập trung, những chỗ ko hiểu rồi cũg cứ thế cho qua, bài tập có mà vẫn online chát chít, làm những việc vô nghĩa khác nữa!
… khi tớ hình như đang học vì điểm số (mà thực chất là điểm số kì này có đẹp đẽ gì đâu - hậu quả của tất cả những cái ở trên), thi xong là quên hết những gì đã học, ngoài cuốn giáo trình thì cũng chả đầu tư nghiên cứu thêm gì khác,tớ ko hiểu là cứ với cách học tn thì sau này đi làm tớ sẽ tn đây???
Có lẽ như anh Hoàng nói, tớ chưa xác định được mục tiêu cho mình: chú tâm học hành để khi ra trường sẽ có một tấm bằng giỏi hay là chỉ cần bắng khá nhưng thu được nhiều từ các hoạt động ngoại khoá??? Cái nào cũng có chi phí cơ hội cả thôi, và tớ thì chưa chọn được!
3. Tớ vẫn chưa phải là một người bạn tốt
… khi tớ viện vào công việc học hành bận rộn mà bỏ bẵng hơn tháng trời ko thăm nom, hỏi han lũ bạn cấp 3 của tớ
… khi tớ dành quá ít thời gian cho bạn bè, ngay cả đứa bạn thân nhất của tớ cũng nói “D thì VIP rồi, muốn gặp mà khó khăn quá, phải hẹn trước tận mấy ngày” Chậc!
… khi tớ không thực sự trách nhiệm với Trung 3 trong nhiêù chuyện (mặc dù tớ rất muốn thế)
…khi tớ nhận ra, vì tớ mà có những người bạn tớ vô cùng yêu quý phải nghĩ ngợi thật nhiều…![]()
4. Tớ vẫn chưa phải là một người trách nhiệm với công việc
… khi có lúc tớ muốn vứt bỏ hết sang một bên tất cả những gì gọi là quy tắc và trách nhiệm, chỉ sống cho riêng tớ, theo ý tớ mà thôi
… khi tớ vì tâm trạng, chán nản, ko vừa ý mà có thể bỏ bê những việc của YMC nhà tớ, hoặc làm mà ko dành hết tâm sức cho việc mình làm
!
5. Tớ vẫn chưa phải là người nghiêm khắc với chính mình
….khi tớ vẫn để cho cảm xúc chi phối hành động của tớ quá nhiều, mà đôi khi điều ấy thật không tốt
… khi mà tớ không tự đấu tranh để thắng cái bệnh lười cố hữu của mình, cả cái bệnh ngại thay đổi và hay tự thoả mãn với mình nữa!
… khi tớ vẫn ngồi vẽ ra những ảo tưởng về tương lai xa vời mà hiện tại thì tớ chưa làm được gì để chuẩn bị cho nó!![]()
Uhm, thế nào nhỉ, tớ là thế đấy, ko giỏi giang, ko tốt đẹp như nhiều người vẫn nghĩ, vẫn kì vọng và ảo tưởng về tớ. Nhưng mà nói thế, không có nghĩa là tớ ko cố gắng để đáp lại kì vọng của mọi người đâu nhé, nói như Bt của tớ, là : có một công việc tốt để làm, có 1 ai đó để yêu thương còn phải cố gắng nhiều^^!
Năm nay tớ cũng có nhiều niềm vui, vui khi được trở lại là mình ở một vài khía cạnh nào đó, vui khi có nhiều bạn bè bên cạnh, niềm vui ấy nhiều khi trở thành hạnh phúc. Cám ơn tất cả mọi người đã ở bên cạnh Titi, dù là vô tình hay cố ý^^, dù chỉ là một phút thoáng qua hay lúc nào cũng sẵn sàng có mặt. Free hug cho tất cả mọi người nào!![]()
![]()
![]()
Năm mới, sẽ có nhiều điều mới. Cái ước muốn quan trọng nhất luôn luôn là có thể CÂN BẰNG được cuộc sống của mình. Nghe thì chung chung nhỉ, nhưg với tớ thì điều đó cực kì cần thiết. Có lẽ tớ cầu toàn, nhưng ko đặt ra cho mình một cái đích đến, thì chẳng bao h tốt lên được, cứ chỉ nhàng nhàng, trung dung, có cũg được mà ko có cũng xong. Tớ ko muốn sống mà ko có đam mê, ko muốn mình thành công chỉ nhờ vào may mắn!
Chẳng nói đến những dự định, những kế hoạch xa xôi nào đâu, nhìn ra cái khoảng thời gian sau Tết đã thấy tớ có một đống công việc để làm rồi, chỉ cần sắp xếp thời gian cho ngần ấy thứ, làm tốt ngần ấy thứ trước đã, là tớ đã thất có động lực để mà đi tiếp rồi. Xem nào, có những việc gì nhỉ:
1. Chuyện học hành: cái này vẫn là quan trọng nhất, tớ sẽ không học theo kiểu học để cho qua nữa, ko bỏ học nữa, sẽ hỏi những cái mà tớ không biết, ko hiểu, sẽ học tất cả những gì mà tớ có thể học được
2. Học ngoại ngữ: cái này vẫn là vấn đề của tớ. Ra Tết sẽ đầu tư cho tiếng Trung nhiều hơn, đi đăng kí học tiếng Anh và lên BC chăm chỉ hơn
3. YMC: mái nhà chung đã gắn bó với tớ 2 năm nay rồi, vẫn còn nhiều việc phải làm, tớ sẽ ko vì cá nhân tớ mà bỏ bê những công việc của YMC nữa, sẽ làm hết sức cho YMC, cho BDA nhà mình nữa
4. Part-time: tạm thời vẫn là gia sư thôi, nhưg sẽ là gia sư đúng nghĩa, ko hời hợt như trước nữa đâu, nếu còn time thì có thể sẽ có việc khác
5. Các mối quan hệ: tớ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu xung quanh tớ, hạn chế những buổi tụ tập ko cần thiết để các bác tớ đỡ lo khi tớ về muộn^^
6. Linh tinh khác: có thể sẽ đăng kí khoá học PR => có tham quá ko nhỉ???
Để làm được những điều này, tớ sẽ phải học cách tự kiềm chế bản thân mình, biết tn là cư xử cho đúng nhất, ko để cảm xúc ảnh hưởng quá nhiều, tớ phải chăm hơn, nghiêm khắc với mình hơn, và quản lí thời gian tốt hơn. Ko chỉ là mong đâu, mà tớ sẽ cố gắng hết sức để làm được!
Năm mới sắp đến rồi, chúc cả nhà điều gì nhỉ??/
Tớ thích câu chúc này:
Năm mới chúc mọi người vừa đủ, vừa đủ thôi: Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào. Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ mình luôn kiên cường. Vừa đủ MUỘN PHIỀN để thấy mình thật sự là một con người. Vừa đủ HI VỌNG để thấy mình Hạnh Phúc. Vừa đủ THẤT BẠI để giữ mình mãi khiêm nhường. Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ mình mãi nhiệt tâm. Vừa đủ BẠN BÈ để bớt cảm giác cô đơn . Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống. Vừa đủ NHIỆT TÌNH để có thể chờ đợi trong hân hoan. Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan thất vọng mỗi khi chán nản ngã lòng ... HAPPY NEW YEAR!![]()
![]()
![]()













