My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for January 24, 2008

Entry for January 24, 2008 magnify

Haizzz

Cả buổi lăng xăng hết tầng 1 đến tầng 2, hết VF đến nhà D... may mà cuối cùng cũng bon chen nói chuyện, xin chữ kí ông Bo và bà Bo, ko, phải gọi là Mr and Mrs Giant chứ.Tớ là người đầu tiên xin chữ kí bà Bo nhá, bà ý vui lắm. Mà bùn cười, rõ ràng muốn nói cảm ơn mà miệng cứ chỉ chực bắn ra 2 tiếng XIE XIE. Hnay chụp nhìu ảnh cực, dzưng mà muộn rùi nên tớ ko up lên, lúc nào có đầy đủ sẽ show hàng, ke ke

Xong một việc rồi, nhẹ cả người. Vui vì mọi thứ suôn sẻ (mà ban đầu có ko suôn sẻ thì anh em cũng đã biến nó thành suôn sẻ ròai), nhưng cũng có một chút buồn...Lại thêm nhiều kinh nghiệm nữa...

Lúc về trời mưa khá to, để xe và áo mưa cho R đi, còn mình và CC đội mưa lượn đường^^ Đừng ốm nhé!


Thế là từ hum này gỡ cái blast hội thảo xuống được roài!