Tuesday, January 1, 2008 12:42:00 AM

Năm mới, mỗi người đều có những kế hoạch và dự định mới... Thay vì ngồi viết ra một list những kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, thực tế khả thi đầy đủ cấp độ... mà hết năm nhìn lại vẫn thấy chả làm được bn... thì năm nay, trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ, là năm mới, sẽ là một chặng mới trong hành trình của mình thôi, ko cần phải bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần sống tn để hiện tại mình cảm thấy bình yên và sau này nhìn lại cũng ko cần hối hận, thế là ổn! Cuộc sống của Titi bây giờ có những công việc cần làm và muốn làm, có NHỮNG gia đình, bạn bè, người thân bên cạnh - sẵn sàng chia sẻ, cho và nhận YÊU THƯƠNG, như thế đã là HẠNH PHÚC

. Tất cả mọi người đã từng đi qua hay ở lại trong cuộc sống của Titi đều chiếm giữ một góc nhỏ trong trái tim Titi, iu và chúc mọi người năm mới an lành - an lành tận trong tâm ấy!

Tất nhiên, Titi vẫn có những kế hoạch và dự định cho 1 năm mới, nhưg mà... khó nói

Để dành đến Tết âm sẽ làm 1 cái entry hoành tráng => có sao đâu?BLOG vẫn sống mà