NOEL VÀ CHIẾN CÔNG VĨ ĐẠI CỦA TITI^^
Monday, December 24, 2007 5:18:00 PM
Noel, dự định ở nhà … học bài, online rồi lập confe chat chit… cuối cùng bị …phá sản.
Tội nghiệp Gà và a Heo, tìm mọi cách liên lạc với mình, gọi điện tứ tung, rồi đến tận nhà rủ mình đi chơi, chậc, ko thể từ chối tấm lòng của các bạn iu, nên lại xách xe lượn phố. Trong khi người ta đi đến những nơi ồn ào náo nhiệt, thì 3 đứa tìm về với chốn yên tĩnh – 1 góc bãi cỏ công viên Định Công
Ngồi nói chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai… của 6 đứa. Tuấn và Đức lập hội độc thân 1tuần sinh hoạt 1 lần, Gà mở cửa hàng bán sữa Cô gái Hải Dương, Minh làm trưởng phòng hành chính Công ty môi trường đô thị, Kìu vì cú sốc tìh cảm mà… phiêu bạt, mình thì lấy chồng và định cư tận bên Canada => sướng^^
. Công nhận Gà và a Heo có trí tưởng tượng phong phú và khả năng diễn xuất tài tình thật!!! Oa, Gấu thì thích khi mỗi đứa có một gia đình riêng, vẫn có thể tụ tập với nhau, con cái cũng sẽ thân thiết với nhau (k eke, sắp xếp tn để thành thôg gia được nhờ???) Dù tương lai có thế nào, thì hiện tại vẫn ở bên nhau, nhỉ???
Thích nhất lời chúc giáng sinh này:
Chuc giang sinh vui ve! cau se cuoi nhu the nay=>Noel, tớ đã cười như thế này![]()
![]()
![]()
![]()
, đã nhận được ko chỉ một mà nhiều cái ấm áp như thế này![]()
![]()
, còn cái nóng bỏng ntn
để dành cho một ngày nào đó. Nhưg nt cũng đủ khiến tớ hạnh phúc rồi, cảm ơn nhé, các bạn iu của tớ!!!![]()













