TẠM BIỆT MỘT THỜI ÁO LÍNH^^
Monday, December 10, 2007 1:47:00 AM
Về HN đã được 3 ngày rồi, trong đầu vẫn còn vương vấn những kỉ niệm trên Xuân Hòa. Trưa t7 về tới nhà, đặt lưng xuống giường ngủ mơ, thấy mình bị thầy Tỉnh phạt bắt viết BKĐ
(thực tế là em chưa bị phạt lần nào đâu nhé, lính gương mẫu cực đấy), online đêm vẫn nhớ mình đã quá giờ đi ngủ … 3 tiếng rồi (có thêm động lực rời bỏ cái PC), sáng thì 5h là tình giấc, vẫn nhớ tiếng loa của bạn A Hoàn gọi cả đại đội dậy, và theo sau là tiếng thầy quát: Nhanh lên, tôi sẽ ghi tên 5 người xuống chậm nhất, bắt được ai thì người đó chết với tôi!!! ![]()
![]()
Hum t7, trong lúc chờ xe, nhìn lại khu nhà B vắng hoe, tự dưng chả muốn về nữa (về là phải chấm dứt tháng ngày ăn chơi đàn đúm, hu
). Rồi tụi bạn đợt sau lên – nhìn tụi nó ngơ ngác kèm theo háo hức y như mình buổi đầu mà bật cười. Ôm bạn một cái nài, tận hưởng một tháng thật vui nhá!![]()
“Kỉ vật” mang về từ Xuân Hòa chỉ là cái phù hiệu và chứng chỉ (loại khá nhá), tiếc là ko lấy được cái vỏ đạn nào mặc dù được đi bắn 2 lần (lần 2 rất đều tay 7-7-6, =>mà hình như năm nay mình có duyên với số 7, con số đẹp chỉ trừ trong chuyện điểm số!
) Kí ức về quãng đời thực tập làm lính là hình ảnh thấy Tỉnh vừa quát học trò vừa tủm tỉm cười, là những lần đi ăn Vịt nướng và trốn trại đi hát karaoke, là cái WC đi vào lịch sử… dọn vệ sinh của mối đứa, là những lần cổ vũ bóng đá, những “cạnh tranh ngầm” với các bé FPT, những lần vác bát đũa đi ăn cơm (nào mình cùng đi lấy bát, nào mình cùng đi lấy đũa, là mình cùng ăn cơm nhé!)
, những lần xách xô chậu đi tắm với giá 4k/lần, những ngày hành quân lên đồi (đi bộ nhiều đâm ra về đi xe máy cứ thấy gượng gượng^^)… và cả những giây phút lang thang suy tư một mình…
Thỉnh thoảng nghĩ vẩn vơ, tự hỏi, nếu như mình đón nhận 1 tháng học quân sự này với một tâm thế khác, tâm thế của một người hài lòng với cuộc sống của mình và ko ngại thay đổi chứ ko phải tâm thế của một người với ngổn ngang những suy nghĩ - muốn thay đổi môi trường để nhìn lại và cân bằng chính mình – thì liệu 1 tháng ấy có khác nhiều ko??? Liệu sẽ vui tươi mà tận hưởng từng ngày cùng bạn bè, liệu có chủ động và có trách nhiệm hơn với những chuyện của lớp, sẽ ghi lại những khoảnh khắc trong từng bức ảnh, sẽ tận dụng thời gian cho những việc có ích hơn là cứ ngồi nghĩ vẩn vơ???? Nhưng đó dù sao cũng vẫn chỉ là một chữ NẾU to đùng. Mình sẽ ko ước được sống lại 1 tháng ấy (1 khóa học miễn phí trên trung tâm GDQP 2, ha ha
), mặc dù mình biết mình đã ko sống thực sự hết mình trog một tháng ấy. Đã có những chuyện xảy ra khiến mình phải suy nghĩ, và cũng khiến mình nghiệm ra nhiều điều. Cái gì cũng có 2 mặt của nó mà!
Trờ về HN, vấn thấy HN ồn ào và bụi bặm như thế, vác xe ra khỏi nhà lạicòn bị tắc đường nữa chứ! Ko sao, rồi sẽ lại thấy yêu HN thôi. Phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, thi cử, học hành, CLB, những mối quan hệ…Hum nay bắt đầu một tuần mới rồi, cho một sự khởi đầu mới tốt lành!!!
Titi đã về!!!!^^![]()
![]()













