Tớ chỉ là tớ mà thôi...
Friday, November 9, 2007 1:56:00 PM
Nhiều lúc thấy mệt mỏi với chính mình! Chưa đủ nhiều chuyện hay sao mà cứ tự đi nhốt mình trong một mớ những suy nghĩ tâm trạng vơ vẩn, chẳng đi đến đâu cả! Có những thứ trải qua rồi mới thấy hối tiếc, mới thấy dằn vặt, cũng đáng thôi - vì mình đã chẳng hết mình cho nó. Dành tâm huyết cho một thứ, thì buộc phải đánh đổi bằng một thứ khác - chi phí cơ hội mà. Mà vì quá cầu toàn, mình ko muốn lựa chọn và cũng ko lựa chọn được, cứ dùng dằng, có thể sẽ cả 2 sẽ cùng chẳng đi đến đâu!
Tự nhiên có cảm giác muốn dành nhiều thời gian hơn... cho chính mình! Vứt bỏ sang một bên những thứ thuộc về quy tắc, về trách nhiệm, để mình chỉ là mình thôi...
1 tháng tới, sẽ xa nhà, xa HN, xa YMC, xa cuộc sống hiện tại bận rộn mà yên ổn - theo một cách nào đó! Thế nào nhỉ?? Vừa có một chút hứng thú, vì cơ hội sống với nhau 1 tháng làm gì có nhiều - sẽ có nhiều niềm vui, nhiều kỉ niệm, nhiều khám phá thú vị... Nhưng, cảm giác muốn ở nhà có lẽ nhiều hơn...Vì vẫn còn nhiều thứ dở dang ... Và cả những điều ko hay ho lắm biết được về cuộc sống mình sắp đối diện - dù chỉ là trong 1 tháng...Có lẽ mình đang ngại thay đổi! Ngại bước ra khỏi cái cuộc sống hiện tại với những thứ mình chỉ vừa mới tạo dựng được! Xa tất cả, sẽ nhớ lắm đây!!!
Nhưng mà ngẫm lại, thì đi xa cũng hay, có lẽ là cần thiết với mình, ít nhất là lúc này! 1 tháng - để nhìn lại mình, để xem cái gì là thứ mình muốn, là quan trọng và mình cần lựa chọn? Và cũng để xem, mình chỉ là mình thôi, thì sẽ ntn...?![]()
Nhắc đến đi quân sự, vẫn chưa chuẩn bị gì cả. hức!
Ai có kinh nghiệm gì truyền đạt cho em với!!!!!













