My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for October 25, 2007 - Phở cuốn và Bách Thảo^^

Entry for October 25, 2007 - Phở cuốn và Bách Thảo^^ magnify

Trì hoãn một kế hoạch đi chơi, để rồi phát sinh ra một vụ đi chơi khác còn… hoành tráng hơn, đông vui hơn Lâu lắm mới được cười nhiều như thế. Xuất phát từ cái máy ảnh của chị Dung và … cái bụng đói thèm ăn phở cuốn của chị Mai mèo^^. 12h trưa chị Dung mang máy ảnh đến VF, nối hứng rủ mấy em ra sân trường chụp ảnh, ban đầu từ 2 nam 3 nữ, một lúc sau thì kéo một đàn ra chen chúc trước ống kính. Chụp cho đến tận khi bác bảo vệ ra… đuổi khéo mới hò nhau đi ăn trưa. Lúc này thì cái bụng đói thèm ăn phở cuốn của chị Mai phát huy tác dụng => ko ăn trên căng tin mà lôi nhau ra tận Trúc Bạch ăn phở cuốn!!! Mà kể ra thì độ máu của anh em nhà mình cũng cao, mấy nhân bung học chiều cơ mừ. Bạn Kìu ở VF, nghe bạn Đức nhắn ra chị Mai có việc bảo gì ấy, ngoan ngoãn đi ra và … bị lôi kéo tức thì (vậy là vẫn đủ mặt 6 đứa^^). Cả đoàn kéo nhau đi giữa trưa nắng, trên đường đi qua Bách Thảo, mấy cái đầu cùng chung ý tưởng ăn xong vào đó chụp ảnh => okie liền (he, mình có duyên với Bách Thảo nhỉ => cái này gọi là kế hoạch đi chơi version2!).

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a><\/div><\/embed>");</script>

Những cuộc đi chơi bất ngờ luôn rất thú vị! Vì ai cũng hứng thú. Xem lại ảnh, ko thể nhịn được cười vì độ lố của anh em YMC nhà mình cũng cao phết! (phát hiện trong đống ảnh lố, hầu như toàn Minh làm nhân vật nam chính, he he) Mà bạn Minh hôm ý đào hoa thế, băn khoăn đứng giữa … 3 dòng nước lận, đến tận bây giờ vẫn chưa bít chọn ai. Đức và Hà hôm đó chính thức… làm lễ trước toàn thể 2 họ, suýt tí nữa thì vì thế mà phải … trả tiền ăn! Xem ảnh, ngắm khuôn mặt các chị iu, các bạn iu, rồi bé iu - ai cũng thấy đáng iu^^ Ko phải lúc nào cũng có thể đi bên nhau thoải mái như thế, cảm ơn mọi người thật nhiều^^!

3h chiều về trường, chị Mai mèo lăn ra ngủ ngay tại VF, mình và Kìu kéo nhau ra chỗ xích đu ngồi chơi. Cây xanh gió mát, lại có xích đu đung đưa, thành ra chả muốn đứng dậy lấy xe lên tận quốc gia học nữa => quyết định bùng, ngồi nói chuyện với bạn iu thích hơn2 tiếng đồng hồ, hết ngồi ghế đu đến vào căng tin ăn kem, rồi ra ghế đá, nghịch ngợm một chút, sẻ chia một chút, thấy lòng thảnh thơi hơn một chút, và cũng suy tư hơn một chút… Đôi khi cái ranh giới giữa việc quan tâm và làm phiền, giữa cái vô tình và vô tâm – thật khó mà nhận ra…Bạn iu ơi, khi nào có máy ảnh riêng, chúng mình nhất định lang thang phố phường như đã hẹn nhé!

Cả buổi chiều thảnh thơi, đến tối lại ngập trong một đống công việc, đứa nào cũng thế. Không sao, cố lên nào! Cùng cười nhé!