MY BROTHERHOOD^^
Sunday, October 28, 2007 3:23:00 PM
Entry này post hơi muộn, nhưng vẫn muốn post lên… cho một ngày hậu 20/10 cũng đáng nhớ!![]()
Nhớ năm ngoái, 20/10, 4 chị em hẹn nhau đánh lẻ, chiều học xong rủ nhau lên Ams đập phá, rùi chụp ảnh Hàn Quốc. 4 anh em chẳng thấy động tĩnh gì nên chị em… tự túc^^ cho nó hạnh phúc.![]()
![]()
Năm nay, anh em khiến chị em tuy không bất ngờ lắm (vì chị em đánh tiếng trước roài)
nhưng mà thực sự rất vui! Và mặc dù khâu tổ chức không có bàn tay của chị nên hơi lúng túng, đi lượn đường gần 1 tiếng mới tìm được hàng ăn uống, nhưng mà vì cảm động trước tấm chân tình của anh em mà chị em cũng cố gắng … ăn hết mình
, cười nói hết mình. Quà cho mỗi chị em là một bó hồng đỏ
, 1 tấm thiệp với lời chúc cho riêng mỗi người (mới đọc mãi không hiểu hết, về nhà check lại mới phát hiện ra chuyên gia bắt lỗi tiếng Anh của người khác như anh Linh cuối cùng cũng đã viết sai chính tả, he he)
, và một món quà tự chọn. Tất cả đều do anh em đích thân chuẩn bị: anh Đăng đi cả buổi chiều mới mua được hoa, anh Linh thì tự tay chọn quà, chọn giấy gói cho chị em (đáng iu cực nhé: 2 hộp tự làm gấu bông và 2 cái túi đựng bút yêu ơi là yêu^^ => anh Linh khéo tay như thế từ bao giờ ấy nhỉ??)
Màn tặng quà cũng rất hoành tráng, anh Linh biểu: Vì em là em út, nên các anh dành tình cảm cho em nhìu nhất => chị Phương phản đối kìa
, ko sao chị ơi, em chỉ được cưng chiều nhất thôi
.
Anh Phúc đến muộn vì phải… đi thi lại, và dẫn chị Bảo đi ăn KFC. Mọi người kéo ra Ams chụp ảnh Hàn Quốc một lúc mới thấy 2 anh chị đến, lại còn giới thiệu là em gái mới chết^^. 9 người chen chúc nhau trong cái khung ảnh Hàn Quốc bé xíu xiu, tạo mọi kiểu đứng, mọi nét mặt, cười đau cả bụng. Có ảnh anh Việt và chị Phương … lấp ló sau bó hồng vừa tặng, ảnh mấy anh chị em thi nhau mắt mở to, môi chum chím theo kiểu 9X (cái này người ta gọi là già rồi mà còn đú^^)… tiếc là cop vào USB bị lỗi, còn có mấy kiểu. Tạo dáng trước ống kính lâu kinh, tận 10h thì phải về vì sợ nhà chị Phương khóa cửa! Về đến nhà, thấy mấy chị em toàn để stt với blast là Vui , là Iu brotherhood lắm cơ^^![]()
![]()




Trong list YM của em, em để group của anh chị với cái tên là G9! G9 nhà mình, hiện tại có 8 (tội nghiệp chị MPhương^^), hễ cứ gặp nhau là cực kì vui vẻ. Và có lẽ tất cả mọi người nhà mình, đều muốn giữ mãi những giây phút như thế, vẫn mãi là anh chị em một nhà, đúng không ah? Chị Phương đi về còn bảo, không biết sau này có được thoải mái ngồi bên nhau như thế ko => chả muốn lập gia đình nữa để còn đi chơi với anh em^^ Sau này, G9 sẽ vẫn vui vẻ và gắn bó, nhưng sẽ theo một cách khác – em nghĩ thế! Em vẫn cứ là Nhóc út ít của anh chị thôi…![]()













