My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Đố vui có thưởng

Đố vui có thưởng magnify

Câu chuyện thứ 1:Một chàng trai đi vào một ngôi miếu, trong đó có 3 vị thần giống hệt nhau. Một vị là thần nói dối, một vị là thần nói thật, một vị là thần khôn ngoan (nói dối hay nói thật là tùy tình hình^^). Chàng trai đã hỏi mỗi vị thần một câu hỏi, từ đó biết được ai là ai. Chàng hỏi vị thần thứ 1: Người bên cạnh ông là ai? Trả lời: là thần nói dối. Chàng hỏi vị thần thứ 2: Ông là ai? Trả lời: Là thần khôn ngoan. Và chàng hỏi vị thần thứ 3: Người bên cạnh ông là ai? Trả lời: Là thần nói thật. => he, mọi người đoán được ai là ai ko???

Câu chuyện thứ 2 : Trong một xã có 2 xóm, một xóm người dân chuyên nói dối, một xã người dân chuyên nói thật. Và dân 2 xóm vẫn giao lưu qua lại với nhau. Một người phương xa đến tìm bạn ở xóm nói thật, nhưng ko biết đâu là xóm nói thật. Anh ta gặp một người , và chỉ với một câu hỏi, anh đã tìm ra đâu là xóm nói thật=> đố mọi người anh ta hỏi câu gì???
He he, đây chỉ là 2 câu chuyện vui vui trong giờ học logic của bọn tớ. Còn một chuyện nữa nhưg tớ hơi băn khoăn về đáp án nên ko đố mọi người. Kể ra thì học logic cũg thú vị đấy chứ nhỉ (ko đến nỗi ko sống chung với nó được như Kìu => tớ còn thấy môn Toán XS ghê hơn ấy)Có điều nó lai lai giống triết, nên tình hình là tớ vẫn… ngủ gật trong lớp, và 15 phút vô thức ko chép bài và ko nghe giảng cũng lấy đi mất của tớ một ít logic roài, he he. Kể ra thì tập phản xạ suy luận theo kiểu này cũng được!

Hôm nay được anh heo của tớ mua cho Celano^^, ngon lém ý, iu anh heo lắm ý! Nên tự dưng nổi hứng, ai giải được 2 câu này nhanh nhứt tớ sẽ mời ăn kem, he he (tất nhiên là trừ Trung 3, trừ khối G, trừ nhữg ai học logic và đã nghe qua 2 chuyện này nhé, hi hi)