Photo diary - Mai chau ^_^
Monday, October 8, 2007 5:00:00 PM
Đi Mai Châu về được hơn một tuần rồi, thế mà hôm nay mới có thời gian... khoe ảnh với mọi người
. Một trong những điều thú vị nhất của một chuyến đi xa là được tha hồ... chụp ảnh (tất nhiên nếu như có máy ảnh
), background tha hồ mới lạ, tha hồ làm stylist, nhảy nhót trước ống kính thế nào cũng xong. Chụp xong xem lại rồi cười toe
, chụp ảnh quả là một biện pháp xả xitret hiệu quả!!!![]()
Chuyến đi này có Mèo đi cùng - stylist chính hiệu con nai vàng, nên đâm ra mình làm phó nháy hơi bị nhiều, đống ảnh có tới phân nửa là bạn iu, mình bon chen được có vài cái
. Cũng tại cái tội thích cầm máy lia lung tung để chộp cảnh cơ^^. Có mấy ảnh chụp 2 đứa, đều là anh Tuấn chụp hộ, nhìn 2 đứa thật là toe toét, và đáng iu, nhờ![]()
vừa xuống xe đã bon chen xuống ruộng lúa chụp ảnh rồi^^
trông ngầu ko??^^
=. thiếu nữ bên nhà sàn, haha
cảnh đẹp, nhưg chỉ làm nền cho người thôi, he he
bị nhúg chân xuống bùn mà vẫn toe toét, đúng là Titi!!!
lãng mạn nhờ
cái xe này rất chi là unusual nhé^^ (nguyên văn lời của bác người Nauy to béo mà vui tính đấy!)
bạn tớ đấy, xinh ko??
trông mình... lọt thỏm ^^
điệu múa của dân tộc Thái
nhà sàn và xe hơi^^ Tạm thế đã, có gì up típ lên blog của Trung 3, tường thuật luôn cả hành trình MC và hậu Mai Châu nữa chứ!!!!











