My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Tháng mười...

Tháng mười... magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Mưa... và gió lạnh...

Hôm qua trời bão, mưa từ sáng tới đêm. Chùm áo mưa, phóng xe trên đường trong màn mưa xám xịt. Ướt nhẹp!!! Bất chợt nhận ra một mùi hương hoa sữa, hình như cũng đang "ướt nhẹp" trong màn hơi nước lành lạnh giống mình! Tự dưng bật cười vì cách suy nghĩ ngộ nghĩnh ấy! Mưa vẫn thú vị và mang lại những điều bất ngờ như thế! Chỉ có những ai mải mê chạy xe trong màn mưa, hối hả vì một mục đích nào đó khác, mới thấy mưa phiền toái và khó chịu!!! Mình cũng có lúc như thế đấy thôi...

Bão đi qua... Mưa tạnh, trời quang và gió thì thả sức "tung hoành" . Một phút nhìn ra cửa sổ tầng 2, thấy tán cây xà cừ xanh mướt sáng lên và rì rào với gió, tự dưng thấy lòng vui vui!!Đường về nhà dài hơn theo làn gió... Cố tình chạy xe chậm lại, ,để tóc lùa đầy gió, để hứng trọn cái cảm giác "giáp mặt" với gió!Nhẹ tênh!!!

Có những phút băn khoăn về một ai đó... và về cả chính mình! Cảm nhận về một chút thay đổi, và không thể ngăn mình mải miết đi tìm câu trả lời cho một dấu hỏi vô hình... Tự nhủ phải tin vào trực giác của mình, nhưg trực giác, đâu phải lúc nào cũng đúng - nhất là khi nó khiến mình ko thanh thản??? Có những lúc vội vàng, suy nghĩ thật quá đơn giản, "đánh rơi" mất một lỗi lầm - và đánh rơi cả sự thanh thản, cả những điều gì khác nữa...

Trong một ngày mưa bão, liệu tâm có tĩnh lặng được ko???

P/S: đã cố gắng làm hết việc trong mấy ngày trước, để hôm nay rảnh rỗi tập trung học hành. Ko online, ko chat chit, ko làm gì hết ngoài việc học!!! Nhưng đúng là cuộc sống chẳng biết trước được điều gì. Có những điều chợt đến, nhưng đủ để đảo lộn mọi thứ! Ko tập trung được, quyết tâm học hành cũng giảm xuống một nửa... Lại chui lên blog post lên vài dòng... Uhm, hi vọng ngày mai sẽ suôn sẻ. Cố lên nào!