Entry for September 19, 2007
Wednesday, September 19, 2007 2:58:00 PM
Mấy ngày hôm nay, cứ về đến nhà, hễ đặt lưng xuống giường là mình ngủ ngay, bất kể có bn bài tập, hay công việc có nhiều tn đi nữa... Và đã nằm xuống, là ...ko dậy được nữa, sáng hôm sau cứ dậy, cho vở hôm trước ra, cho sách hôm nay vào mà đến trường thôi
Ngủ cũng chẳng yên, cứ đứt quãng lại tỉnh, chập chờn trong những giấc mơ ko tên... Nhữg lúc tỉnh, biết là chỉ cần mình ngồi vào bàn học, bắt tay vào bất cứ một cái gì đó thì sẽ tiếp tục được, nhưng cuối cùng thì 2 mắt vẫn... nhắm tịt lại
Và công việc thì cứ chất đống ở đấy - chán ghê cho mình!!!! Vì sao nhỉ???
Mệt chăng???
Chắc thế! Vì với cường độ mỗi ngày 6 rưỡi sáng ra khỏi nhà và 9h tối mới mò về thì cũng ko thể chối cãi được. Nhưng mà đáng lí ra, thì mệt nt, sẽ phải ngủ một mạch ko mơ mộng gì mới đúng! (thèm được một hôm nt quá cơ!)Đằg này... Có lẽ cũng chỉ là một phần thôi!
Năm ngoái cũng đã có thời gian, mình chìm trong những giấc ngủ kiểu này...Để chạy trốn một cái gì đó... Khi người ta đã quá mệt mỏi vì phải suy nghĩ, thì sẽ chẳng muốn nghĩ gì nữa, và cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm những cái khác... Lúc đó sẽ chỉ tìm cách để quên... Và tìm vào giấc ngủ, hi vọng khi tỉnh dậy mọi thứ có thể sẽ khác (hơi ấu trĩ nhỉ
) Những đó là những cảm giác của quá khứ rồi, đã qua rồi... Bây giờ, mình có chuyện gì đáng phải suy nghĩ đến mức ấy đâu?? Có lẽ chỉ là cảm giác mất cân bẳng một chút thôi, nhỉ???
Mình biết, mình đang lãng phí thời gian của chính mình, sẽ phải khắc phục thôi. Cố lên nào, Titi!!!!!!![]()
Những lúc ntn, mình muốn làm gì nhỉ??? => về nhà!!!!!!
Để chẳng phải vướng bận chuyện gì, để tận hưởng cái không gian bình yên của riêng mình, để thay đổi ko khí.... HN dạo này ngày nào cũng tắc đường, khói bụi, còi xe ồn ào và ngột ngạt! ra khỏi nhà tầm 6h chiều là một cực hình (mà tòan vào giờ em đi học mới chán
=> hậu quả đau mắt rồi nè) So với HN, thì NĐ nhỏ bé nhưng thanh bình và trong lành hơn nhiều. Lại nhỡ nhữg chiều đi học về đạp xe thong dong trên những con phố nhỏ cùng hội bạn... Về nhà, được cũng mẹ chuẩn bị cơm nước, được ăn chung một mâm cơm vởi cả nhà, ngỗi bắn xe tăng một cách hòa bình hay tranh giành PC với ku em, sẽ được uống cafe với bố....Hạnh phúc, đôi khi chỉ giản đơn nt thôi, nhưg khiến người ra nhẹ lòng![]()
Cuối tuần sẽ về nhà....
Tuần sau... nan giải đây! Kiểm tra giữa kì 2 môn! Nhưg bù lại sau đó sẽ là những vụ ăn chơi mệt nghỉ^^ : trung thu với Trung 3 nè, đi Mai Châu 2 ngày giao lưu cùng BK nè, rồi còn.... Òai, nghĩ vừa lo vừa ... sướng!!! Hôm cn vừa lên Hàng Mã xem đồ trung thu, thú vị phết
Woa, trung thu về nhà, sẽ được ăn bưởi quê nội, ngon cực nhé!!! Mong đến cuối tuần quá cơ!!![]()













