My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Nhảy mới chả nhót!!!

Nhảy mới chả nhót!!! magnify

Hôm nay kiểm tra nhảy chacha... Oài, cả "anh iu" và mình, đều tự tin...Luyện tập... ổn! Tinh thần ... ổn! Vào cuộc cũng khá ổn! Hờ, thế mà cuối cùng bị phết cho con ... 4, vì lí do... vào sai nhạc!!! Oa oa oa... Thế có khổ không cơ chứ??? Oài, chả hỉu ra làm sao nữa! Đôi của mình bị nhét vào tận góc trong, nên ko được quan sát thường xuyên. Cũng có lúc nhày nhanh, 2 đứa phải điều chỉnh bước để vào đúng nhịp... Hờ hờ, có lẽ bị thầy tia đúng cái lúc loạn nhịp ý Hờ hờ, và có lẽ là tại mình ko ... mặc váy! (bác Hưng bảo em thía^^)Cái quy luật mặc váy thì điểm cao, váy càng ngắn điểm càng cao được truyền bá rồi... dưng mà ság nay 6 rưỡi mới mở mắt, chưa cả kịp ăn sáng đã phóg vội đi nói chi đến chuyện váy mới chả vóc, với lại em cũng chả thík ^^ Oài, lúc đầu cũng hơi ức chế, nhưg sau thì thấy buồn cười. Nói như Rocky là "tiên trák kỉ hâụ trák nhân"!No prob, nhảy nhót thế này là vui roài, được "duan lian shen ti", lại được cười đùa, xả xỉ trét thía còn gì! Hnay m với "anh iu" nhảy tình cảm thía, có giận dỗi (bước quay 180 anh em ah^^), có làm lành (nắm tay nhau cũng nhảy), rồi hạnh phúc (quay 360, he he)... mà hnay Hoàn với Quỳnh nổi bật nhất khối lun áh,chưa cần nhảy, nhìn đã bít là... ko trượt Tiếp tục phát huy, ah mà bạn Long có mang máy ảnh đi quay nữa đấy! Học xong, hnào lớp mình rủ nhau... lên sàn - nghe hòanh tráng nhờ^^

Dạo này chả hỉu tn, mà ngày nào lên lớp cũng bùn ngủ và ngủ gật, mà có phải một lần đâu, .... mấy lần áh! Vẫn ngủ đủ 8t/ngày (có hôm còn nướng ác hơn), ăn uốg bình thuờng... Thế mà sao chả tỉnh táo nổi! Hội chứng thèm cafe ròai. Cũng lâu lém chưa động đến cafe, thấy nhớ cái vị đắng ấy ròai. Có lẽ mỗi ság phải tăng thêm ták cafe cho nó tỉnh táo thui....