Entry for September 09, 2007
Sunday, September 9, 2007 3:39:00 PM
Hôm nay trên đường về, bất chợt ngửi thấy mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió... Nó gợi nhắc mình về điều gì nhỉ??? Có lẽ chẳng gì cả, một chút vu vơ thôi... Mình ko thích, nhưg cũng chẳng ghét hoa sữa...Kỉ niệm, chẳng có mảng nào gắn với hoa sữa ... Thế mà sao cứ thấy gợn lên cái gì đó... Có lẽ là tại mùa thu...
Người ta bảo, ai sinh ra vào mùa thu, thì tính cách cũng có chút gì đó ôn hoà hơn người khác... có đúng với mình ko nhỉ??
??![]()
Hnay có người nói với mình, trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì con gái cũng luôn cần có một điểm tựa, ngoài gia đình & bạn bè. Uhm...Mình đã từng có một điểm tựa nào nt chưa??? Có lẽ là chưa...Dù đôi khi, điểm tựa chỉ cần là một cái siết tay...
"Khi buồn hoặc muốn giải toả, em thường làm gì???" Làm gì nhỉ??? Xách xe lang thang trên đường, shopping nè (nếu còn tiền
), karaoke nè, chụp ảnh tự sướng nè, đi chơi với tên bạn thân nè. Nhắc mới nhớ, mìh dành ít thời gian cho Mèo quá, Mèo vừa bảo, muốn đi chơi thì phải trốn việc, đừng có ôm đồm
. Ha, hay là hnào làm thế thật nhỉ???
Lại bắt đầu nghĩ ngợi rồi...Relax đi nào Titi!!!













