Entry for September 08, 2007
Saturday, September 8, 2007 4:34:00 PM
![]()
Hnay là một ngày được xả xi-trét... Karaoke, nhảy nhót, shopping, đủ cả
Trung 3 nhà mình hnay tụ họp cũng đông vui ghê, sinh nhật 15 đứa cơ mà (tiếc là mấy tên trong số này ko có mặt), cái bánh gatô vừa thổi nến xong bị cả nhà chén gọn trong 5ph (Long lúc sau than thở là chưa được miếng bánh nào
), rồi uống bia - cung li zô zô mấy phát, 100% - ghê!
Hnay bên cạnh màn hát hò mọi người còn có dịp thực hành môn dancing, cái phòng thì bé, lại tòan bàn ghế, mà 3 đôi nhảy, huých nhau ầm ầm^^. Lúc sau còn được thưởng thức "vũ điệu hoang dã" của Huấn^^... Chỉ tội cho Loan, vì chuyện nhà cửa mà khóc ngon lành... Diệp thì hnay chả thấy mặt, chắc lại bận đi tìm nhà. Chuyện ở trọ, nhiều khi thật là rắc rối....
Mong 2 người sớm "an cư", cố lên nhá, vì 2 ng còn có Trung 3![]()
Mấy hôm nay thấy "anh iu" (bạn nhảy của tớ ý mà) nhắc nhiều đến đậu đỏ quá cơ
anh iu được một chàng bên TQ tặng cho túi hạt đậu đỏ đem về kèm theo một bài thơ... mà ở TQ, thì 14/2 hoặc 7/7 âm (Ngưu Lang - Chức Nữ), người ta tặng nhau 7 hạt đậu đỏ tượng trưng cho TƯƠNG TƯ... "anh iu" cũng tương tư người ta mất rồi!
hờ, bao giờ mình mới được tặng đậu đỏ, hay là tặng đậu đỏ cho ng khác để mà XIANG SI nhỉ![]()
???
Òai, được mấy hôm trời mát, thậm chí là lạnh, hnay lại nắng to... Tháng 8....thu về thật rồi nhỉ???? Những lúc phong phanh phóng xe trên đường...gió táp vào mặt, lá rơi, bất giác rùng mình... thênh thang... một mình...nhớ, nhớ và nhớ...













