My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Bữa tiệc cuối cùng….

Bữa tiệc cuối cùng…. magnify

Là với lớp Trung 3 (dưng mà đếm đi đếm lại chưa được 1/3 quân số - được cái toàn những gương mặt tiêu biểu^_^). Sau một ngày mệt nhoài ở trưởng (6t buổi sáng, vật lộn với tiếng và xác suất, nghỉ trưa có 30 ph lại vào nhà tập xoay xoay với điệu Cha cha), Tâm (hnay sn Tâm mà) và Dương mời an hem xuống Ams đập phá để giải quyết cơn khát + đói (từ sáng đến chiều có mỗi một túi sữa bỏ bụng, hic).

Sau một hồi đập phá no nê, mới có 4h chìu, ah em quyết định đi lượn hồ Gươm (bạn Long lúc đầu hết rủ đi hồ Thuyền quang => Hồ Giảng võ=> Hồ Gươm^_^) An hem đi lượn một vòng hồ trong tình trạng lạc nhau^_^, Long cứ tưởng hẹn ở Tràng Tiền, cuối cùng phải mua kem mang ra cho chị em đang chờ ở tượng đài Lý Thái Tổ ^_^. Kết thúc là màn chụp ảnh người mẫu => hi vọng lớp mình tích cực đi chơi hơn, đông vui hơn nữa, ha!!!

Sau hôm nay em cai blog các bác ạh! Phải học thui, còn nhiều việc khác nữa, cố lên nào!!!