My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Dư âm của ngày sinh nhật^_^

Dư âm của ngày sinh nhật^_^ magnify

Dư âm của ngày sinh nhật.. là một buổi tối về muộn, ăn chơi "trác táng" với 3 tên bạn cấp 3...

Màn ăn uống => tiếp tục là fastfood, oak, sau vụ sn này thì chắc mình tăng thêm mấy kí ko bít chừng. Vào KFC, chén từ gà rán đến kem, được tặng một con voi bằng bông iu ghê. Thik nhứt là được nhấm nháp sự hoà quyện tuyệt vời giữa cafe và sữa trong cốc cappucino thơm phức. Vừa ăn, vừa chụp ảnh . ơ hơ, hôm nay đứa nào cũng... nhuận sắc ghê áh (nếu ko tính đến mấy cái mụn trên mặt) Chưa thoả mãn, Hồng và Nga còn định đi tìm ...WC.. chụp cho đúng mốt . Ra về còn chụp ảnh với ông già, Thuỷ cứ lo chụp 3 (tính cả ...tượng ông già ở giữa) => có chết thì chết ông già chứ, chết chi mình???

Chụp máy KTS chưa đã, 4 đứa lại rồng rắn lên Ams chụp ảnh HQ... Có lẽ, mấy anh chủ hàng phải choáng vì có 4 đứa mà sao nói lắm, cười nhiều, nhiễu sự (hay trêu mấy anh) và hay chụp hỏng thế (vì táy máy mà => chụp từ 7h đến 9rưỡi mới xong), đb là ...dễ xương thế chứ!!! ha ha.... Mai Thuỷ lần đầu tiên đi chụp ảnh mà sao ăn ảnh thía! Mà hôm ni, hắn là người đưa ra những phát ngôn bùn cười nhất, làm cả bọn cứ cười hoài=> chụp ảnh tươi ghê!!

Đi chơi vui thế, về đến nhà nhìn thấy đống bài tập tiếng và xác suất mà chóng cả mặt. đã bảo tuần này tu tỉnh học hành, thế mà... thui, hany lại thức khuya thui....

Chúc mọi người ngủ ngon!!!!!!!!