Sinh nhật vuiiiiiiiiiiiiiiiii^_^
Sunday, August 19, 2007 5:11:00 PM
![]()
![]()
![]()
Tối hôm qua, cùng 4 tên bạn cấp 2 đi đập phá một trận trên BBQ. từ món chân gà nướng, bàn kiểu gì lại qđ lên Tràng Tiền ăn gà rán ^_^. thỉnh thoảng, cũng nên thưởng cho m một bữa để tận hưởng ha!
Hôm nay Titi rất vui, rất hạnh phúc, rất toại nguyện... Một ngày bận rộn!
Sáng 7h bình minh (tại đêm qua thức khuya), 7 rưỡi đã lon ton lên KTX sư phạm vì hẹn với 12 Văn. Chưa cả kịp ăn sáng, đã nhét vào bụng một đống cóc chua, chuối khô với hạt hướng dương
.Găp mọi ng rất vui, chụp cả một sêzi ảnh mà minh là ng mẫu chính (chuyện), bùn cười, cụ Tâm, BNgọc lon ton đi thay quần áo đẻ chụp ảnh, ra gần đến nơi thì cái Trang cho một phát... đứt cả quai dép, lại phải chạy lên, đến khổ! Giá như lớp mình đến được nhìu hơn, thì sẽ vui hơn nữa...
Trưa về, tụ tập anh chị em họ hàng... 2 cái bánh pizza một lúc hết veoooo! Xa gia đình, nhưg vẫn có người thân bên cạnh, nên ko thấy cô đơn... Mỗi tội, cô em Ly bé nhỏ, ăn cơm xong, quay ra hỏi chị: thế ko có bánh gatô ah???![]()
Chiều, vừa dắt xe đi khỏi nhà thì bố gọi điện: bố lên chúc mừng sn con đây^_^ hoành tráng thật! Thế là cuống cuồng quay xe về nhà, hẹn mọi ng muộn chút vậy! Gần 6h có mặt ở VF CLB, gần choáng khi thấy đầu tiên là cái đầu đỏ của Rocky
Đức, Hiếu, chị Huyền nữa, đang chờ mình. Mọi ng chuẩn bị cả hoa, cả quà, cả bánh gatô (sn ko thiếu bánh gatô rùi ná) Chúc mừng sinh nhật Titi yêu
(đáng iu thế ko bít). Mọi ng thật là chu đáo....Titi bít nói chi bjờ????![]()
Buổi hẹn cuối cùng dành cho các anh chị thân iu....
m là em út, nên được cưng chiều hết mức. Cả nhóm kéo nhau đi ăn pizza và salat trên Giảng Võ, bít tổ chức sn, nên nhà hàng chúc mừg lun bằng 1 ... miếng bánh cực ngon => alêhấp cả nhà cùng động tay một lúc^_^ ! (vậy là cái ý tưởng ăn pizza vào ngày sn ko những được thực hiện mà còn thực hiện những 2 lần!!! => no căng cả bụng!!!) Vui nhứt là được lên Cafe xúc xắc chơi, cười nổ ruột, đập nhau chí choé, khản hết cổ lun nè![]()
Năm nay mình được tặng rất nhìu hoa nhé, một bó hồng nhung của chị Hưng (chị ơi, số tuổi của em ko nhìu như số hoa hồng chị tặng đâu nhé^_^), một bó cẩm chướng của Đỗ Hương nè, một bông hồng của ĐThuỷ nè, một bó đồng tiền trắng - tấm lòng của bạn Hiếu YMC nè
(aligato), hoàng trág nhứt là bó hướng dương của anh Đăng
!!Phòng minh tràn ngập trong hoa rồi!
Còn món quà đbiệt là cái kiss iu của a. Phúc nữa![]()
SN năm nay, sẽ nhớ nhất Đức - my friend!![]()
Có lẽ Đức sẽ ko bít được những việc Đức làm cho mình có ý nghĩa ntn... Đức đã ko để D đón sn một mình, thậm chí lại còn lên tinh thần cho D nữa chứ
. Buổi tiệc sn nhỏ và bất ngờ trong Vf CLB, D bít, Đức đã làm rất nhiều điều...
Cảm ơn tất cả mọi ng. Titi sẽ luôn cười thật tươi!![]()
![]()













