Summer holiday
Wednesday, August 1, 2007 4:22:00 PM
![]()
Hè năm nay có một chuyến đi xa duy nhất: vô Sầm Sơn nghỉ mát (dù đã đi mấy lần rùi, hic
). Đi cùng cơ quan mẹ, toàn tụi trẻ con lít nhít tầm tuổi… em mình, có mỗi một chị hơn mình 1 tuổi thui, chứ ko đông vui như mọi năm. Thành thử, đêm ko lang thang ngoài biển được đến 12h, ko la cà quán xá, ko cờ bạc ^_^ như những lần trước. Nhưng mà lần này đi, được cái trải nghiệm được 2 cảm giác rất thú vị: cưỡi ngựa và đi xe đạp đôi!
Thực ra thì mới chỉ là ngồi trên lưng ngựa chụp ảnh thui (10k một cái tách đấy, hic), chứ e ko dại mà một mình cho ngựa phi trên đoạn núi đá lởm chởm thế đâu ah!!! Còn đi xe đạp đôi, thì cũng hơi tiếc là ko đi cùng một … anh chàng nào đó ^_^, nhưng mà công nhận là thú vị. Lúc đầu cũng hơi lóng ngóng, chỉ mấy phút sau là lượn vèo vèo. Thú thật, nếu đôi nào iu nhau, đi xe đạp đôi chỉ thấy hay vì được cùng đạp thui, chứ ko sướng mấy vì ko được… ôm như xe đạp bình thường.
He! Lần này có bạn Công đang ở HN cũng lặn lội vào dẫn mình đi khám phá Sầm Sơn, lên khu bãi đá - đẹp ghê! Tiếc là ko có thời gian ra nhà Công ở Thanh Hoá chơi, đành hẹn lần sau vậy! Đi SS với gia đình là chính, cũng là để thay đổi ko khí một chút. Mỗi tội, vẫn chưa.. bơi được
! Hức, lặn được một quả, bị song nó đánh cho sặc cả nước
=> chừa luôn!!! Phải quyết tâm học bơi mới được, nhìn mấy nhóc cùng đoàn, bé con thế mà bơi ác, xí hổ ghê áh!![]()
Đọc xong cuốn NẾU EM KO PHẢI MỘT GIẤC MƠ của Marc Levy. Cốt truyện thì hay, nhưng lời dịch thì đều đều, ko hấp dẫn mấy, đâm ra tốn nhiều thời gian cho nó quá. Có một điều học được từ cuốn sách này. Hãy tưởng tượng bạn đã thắng trong một cuộc thi, và phần thưởng là một tài khoản ngân hàng. Mỗi sáng, ngân hàng sẽ rót cho bạn 86400 $ và bạn phải tiêu hết trong một ngày – toàn bộ số tiền bạn ko tiêu hết ban ngày sẽ bị thu hồi vào buổi tối, bạn ko thể gian lận - chuyển từ tài khoản này sáng tài khoản khác được. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, bạn lại có 86400$ trong tài khoản. Tuy nhiên, ngân hàng có thể ngừng cuộc chơi bất cứ lúc nào, ko cần báo trước! bạn sẽ làm gì với một phần thưởng nt??? Sẽ thoải mái hưởng thụ số tiền ấy bằng thik thì thôi, mang lại hạnh phúc – sung túc cho bản thân mình và hco những người xung quanh???![]()
Thực ra trò chơi này có một ý nghĩa khác. Tài khoản ngân hàng ấy, chúng ta ai cũng có cả, đó là thời gian! Nhưng đừng bao giờ nghĩ thời gian là vô hạn. Mỗi ngày, chúng ta chỉ có một quỹ thời gian là 86400s, và đến 12h đêm, chúng ta không được mang số giây chưa kịp sống còn lại của hôm nay sang ngày hôm sau, thời gian hôm nay đã trôi qua rồi. Và cứ thế, mỗi ngày chúng ta lại có 86400s, trò chơi quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Nhưng cuộc đời chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Và vấn đề là ở chỗ chúng ta phải sử dụng 86400s ấy ntn???Tôi biết mình đang lãng phí rất nhiều thời gian của chính mình, nhưng tôi đang cố gắng tìm cách khắc phục điều ấy. Và tôi tin là mình sẽ làm được!Nhất là khi tôi sắp sáng đầu 2 rồi
… chỉ còn 18 ngày nữa thui…













