My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

朋 友

朋 友 magnify

在心

@ Mèo:

“Happy friendship day! Wish my friend always be happy, funny, nice, successful, etc. Also wish my friendship will be dynamic. U got a friend, surely!”

Chiều, nhận được tin nhắn của Mèo mới biết: Hôm nay là ngày của tình bạn! Bất ngờ…vui… Cảm ơn Mèo nhìu lắm ý!

Cuộc sống của Mèo là một màu hồng tươi tắn, giống y như cái tên của Mèo vậy! Không fải vì Mèo là một người may mắn… mà vì Mèo biết tạo ra niềm vui trong cuộc sống của mình, biết dùng màu hồng để dung hoà những màu sắc khác trong thế giới của Mèo, để ai bước vào đó cũng cảm thấy ấm áp và vui tươi. Tớ ngưỡng mộ cách nghĩ lạc quan của M. Tớ thích nhìn M cười sảng khoái, thick giây phút M chớp mắt với tốc độ kinh hoàng (đã từng khiến cho một anh bán sách chết đứng 30s ^_^). Tớ ngưỡng mộ cả tình yêu của M nữa, trong tớ vẫn in đậm hình ảnh của bạn và người ấy, bước đi theo vết chân của nhau trên bờ cát trong tiếng cười đùa - hồn nhiên như hai đứa trẻ vậy! Những lúc tớ buồn, M chẳng phải là người an ủi tớ nhiều như những người khác (buồn nhờ!). Chỉ nói những câu ngắn ngủi, nhưg là nhữg - suy – nghĩ - lạc - quan. Và tớ thấy thanh thản! Tớ thích nhữg lúc tớ và M ngồi nói chuyện với nhau về tương lai, đầy mộng mơ, đầy hoài bão. Cứ tưởng tượng ra cái cảnh 2 đứa sau này sẽ có gia đình riêng, sẽ là mẹ đỡ đầu cho con của nhau, cuối tuần sẽ tụ tập shopping ăn uống – nghe đầm ấm và thân thiết! (cả.. ngố nữa). Tớ và Mèo có nhiều điểm chung ko nhỉ??? Chẳng biết nữa, mà cũng chẳng cần tìm và liệt kê làm gì cả. Dẫu có khác nhau, chỉ cần vẫn ở bên nhau như một điều rất tự nhiên, thế là đủ! Mèo vẫn là quân sư của tớ, vẫn là “con lừa của ta” ha ha ^_^

@ My all friends

Tôi may mắn vì luôn có những người bạn thân thiết bên cạnh mình! Hội bạn từ cấp 2 nhắng nhít, 12 văn với những bác, chị em, con cháu…, những bậc tiền bối và cả nhữg hậu bối ^_^ ở LHP, trung 3 vui tươi, YMC thân thiết, những người bạn tình cờ đi qua cuộc sống của tôi, những bạn bè trên blog, thậm chí cả những người tôi chưa một lần biết mặt…Bất cứ chuyện gì, bất cứ vấn đề gì tôi gặp phải trên con đường của mình, cũng có những người bạn sẵn sàng chia sẻ cùng tôi. Chỉ một entry than thở trên blog, tôi nhận được những comment rất chân thành…Họ không chỉ ra giúp tôi con đường nào để đi tiếp hay đi tiếp bằng cách nào, nhưng tôi biết - họ luôn ở bên tôi! Cám ơn tất cả những người bạn của tôi!!!