Những ngã rẽ cuộc đời (The outsiders)
Tuesday, July 17, 2007 5:01:00 PM
Một kết thúc đẹp... dẫu rằng còn nhiều nỗi buồn và tiếc nuối...
!Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, đôi khi một ngã rẽ nào đó dẫn chúng ta vào một trò chơi nghiệt ngã mà chúng ta không có quyền chủ động nói không chơi! Có nhiều cách lựa chọn, có người chọn thay đổi hoàn cảnh, có người chọn cách vì hoàn cảnh mà phải thay đổi...
Dù cho bao nhiêu biến cố xảy ra, một lúc nào đó bất giác nhìn lên sẽ thấy TRỜI VẪN XANH, không khí vẫn trong lành, nhưng dấu ấn của kỉ niệm thì in đậm mãi mãi...Cuộc sống hạnh phúc và thanh thản họ đang có đã phải đánh đổi bằng một cái giá quá đắt! Câu chuyện tình yêu giữa cá và chim đã khiến họ đau khổ rất nhiều , nhưng điều quan trọng là họ đã nhận ra ĐAU KHỔ CHÍNH LÀ MỘT PHẦN CỦA HẠNH PHÚC!
Có thể nhiều người ko thik bộ phim này, hoặc tò mò chỉ vì diễn viên đẹp...
Nhưng với tôi thì nó thực sự để lại nhiều dư âm - nhẹ nhàng thôi nhưng rất đẹp...Bỏ qua chuyện diễn xuất ko thực sự hay, bỏ qua chuyện diễn viên đẹp (dù không thể phủ nhận là cũng bị hấp dẫn vì anh Vu Hạo đẹp trai và ngưỡng mộ anh Thiện Tử ...cũng đẹp trai^_^), thì điều tác động tới mình nhất chính là những quan niệm nhỏ nhẹ nhưng thấm thía ấy. Cảm nhận về tình bạn, tình yêu, và về những ngả đường trong cuộc sống, về sự lựa chọn... Chợt nhớ đến đoạn kết trong Spiderman 3: "whatever comes our way & what battle we have raging inside us, we always have choices. It's the choices that make us who you are & we can always choose to do what's right!
Nói gì thì nói thì bộ phim này cũng ngốn của mình ko ít nước mắt rồi!
lại thêm soundtrack cũng hay nữa chứ!
|
(vào link này sẽ nghe được tất cả soundtrack của phim, có 2 bài tiếng Anh khá đỉnh nữa^_^)
Một người bạn của tôi đang gặp một thất bại lớn, đến mức cô ấy nói với tôi rằng, thất bại mà không hiểu vì sao mình thất bại, cứ như cuộc đời đang chơi mình một vố vậy!!!...
Tôi chẳng biết nói gì cả, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! Có thể nhiều người ko tin vào số phận, ko tin rằng cuộc đời này rất công bằng, nhưng nó ko lấy đi tất cả cả ai bao giờ, cũng chẳng cho ai tất cả bao giờ. Biết đâu sau lần vấp ngã này, bạn tôi sẽ khác, sẽ trưởng thành hơn... Chính cô ấy, khi tâm trạng đã bình tĩnh hơn, đã nói với tôi rằng, từ trước đến nay cô đã ĐƯỢC quá nhiều, và giờ là lúc MẤT; có lẽ cuộc đời đang cho cô ấy cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình như- mình - muốn, biết đâu, sau này, con đường cô đi sẽ rẽ sang một hướng khác, chứ không phẳng lặng đến nhạt nhẽo ntn! Dù tn đi nữa, cũng mong cho bạn tôi thanh thản. Cuộc sống đôi khi đá ta một cú đau thật đấy, nhưng mà là cú đá khiến ta NGÃ - VỀ - PHÍA - TRƯỚC, ngã để rồi đứng lên đi tiếp!!!
Cố gắng lên, bạn của tôi!![]()













