^_^Tình nguyện...Em đi tình nguyện^_^
Friday, July 6, 2007 2:32:00 PM
Mặc dù đi chơi với lớp bỏ mất buổi phỏng vấn tình nguyện, buổi tuyển của HSV cũng vắng mặt vì còn đang vi vu dưới NĐ, thế mà rốt cuộc vẫn có tên trong danh sách TNV bổ sung
(cái vụ này là phải cảm ơn bạn Lệ iu quý nhìu lém ấy^_^
).
Mọi người cứ bảo mình có điều cả đời mới trải qua một lần thì bỏ lỡ - thi ĐH, ko sao, em đi tiếp sức mùa thi cũng cảm nhận được phần nào ko khí của nó rồi các bác ah
. Thí sinh năm nay đông hơn mọi năm, vì thế mà...phụ huynh cũng đứng chật cả 2 bên cổng trường. Giao thông vì thế càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết ah! 3/4 lực lượng huy động ra ...đứng đường căng dây, cầm cờ, hò hét, khua chân múa tay chỉ dẫn hết cả hơi, thế mà vẫn có lúc bị ùn tắc tí chút (thế là cũng may lém rồi
) Khó khăn nhất là có nhữg đối tượng (phụ huynh, người đi đường) không chịu hiểu cho công việc của TNV, tỏ thái độ khó chịu, quát mắng.... gây ức chế ghê gớm, rồi có nhữg người mình nói thế nào họ vẫn bỏ ngoài tai, thản nhiên đi theo ý họ... ôi, mệt! Cái này phải đến hôm thi cuối cùng, mình bon chen ra đứng đưởng mới được trực tiếp trải qua. Còn những hôm trước, mình lon ton làm chân chỉ dẫn và trông đồ cho thí sinh. Nghe thì đơn giản, nhưg mà cái lúc trả đồ thì thật là khủng, thí sinh thì đông, ai cũng "chị ơi lấy jùm em....bla....bla", trời thì nắng, chạy qua chạy lại như con thoi,thế mà vẫn có mấy trường hợp nhẫm lẫn dở khóc dở cười...
Thời tiết đúng là thất thường! Hôm đi làm thủ tục, đang nằng thì sấm sét oánh cái uỳnh một phát rõ to, mưa ào ào như trút nước. Hôm thi sau thì lại đổ nắng chang chang. Cái mũ của mình hôm trước mưa giặt chưa kịp khô, báo hại hôm ấy đầu trần, áo cộc tay dầm nắng. Ko ốm là may
, nhưg mà đen như than, hic! Hôm cuối vì ...bão xa nên ko nắng cũng chẳng mưa, râm râm, công việc cũng nhàn hơn vì hình như cả thí sinh lẫn phụ huynh đã quen rồi...
Chờ đợi cũng là cả một vẫn đề. TNV hầu như chỉ làm việc vào đầu và cuối mỗi buổi thi, còn thời gian thí sinh thi thì... vật vờ như kiểu vô công rồi nghề, mình toàn tranh thủ vác xe đi lang thang
. Đi TSMT mới mục sở thị nhiêù cảnh tượng, nhiều tình huống thú vị, nói chuyện với một bạn (thực ra là dân 86) bên Công nghiệp thi lại - bạn ý có một mối thiện cảm vô cùng lớn với tất tật nhữg gì có dính đến FTU - đến mức mình ko nỡ dập tắt (chúc bạn thành công) .Thêm những trải nghiệm mới,uhm, vậy là ko còn băn khoăn gì về vụ tình nguyện nữa
.
Mới kết thúc một đợt thi, đợt sau lượng thí sinh còn đông gấp rưỡi (ăck), thêm cơ sở bên Láng Thượng, rồi lại thêm bên HVQHQT cũng thi. Sẽ còn mệt nữa!!! Chỉ hi vọng thời tiết mát mẻ, ko chỉ tốt cho thí sinh, cho phụ huynh chờ đợi bớt mệt mỏỉ, và cho cả TNV đỡ vất vả nữa. Đợt thi này, chị mình, bạn mình, thêm một đống hậu bối nữa...sẽ vào cuộc. Chúc tất cả tự tin và may mắn!![]()
Hậu quả của một đợt tình nguyện phơi mặt ra nắng gió là làn da đen cháy nắng và mặt thì nổi mụn tùm lum!!!![]()













