Entry for June 28, 2007
Thursday, June 28, 2007 4:50:00 PM
Vậy là cái dự định chuyển ra ngoài sống vào năm sau không thực hiện được nữa rồi, thậm chí còn tệ hơn là ...cả 4 năm cũng ko thực hiện được
. Hay là mình đưa ra vấn đề này ko đúng lúc??? Hồi mới vào đại học, bố mẹ bảo ở nhà bác năm nay giúp chị thi ĐH, mình chấp nhận, nhưg ko có tư tưởng ở lại cả 4 năm, vì ko muốn làm phiền nhà bác...Bố mẹ ban đầu cũng thế, vậy mà h bố tuyên bố một câu hùng hồn, 4 năm học, ko bàn đến chuyện ra ngoài nữa!! Mình biết, ở dâu thì cũng có mặt tốt và mặt trái của nó. Ở nhà bác, bố mẹ an tâm về chuyện ăn ở, quản lí. Mình thì ko phải lo chuyện nhà cửa ăn uống, điều kiện tốt, chỉ phải lo học. Nhưg dù có là họ hàng đi nữa thì vẫn ko tránh khỏi việc không thoải mái...Mình đã rất cố gắng để hạn chế tối đa điều đó, nhưng đôi khi...
Có nhiều lí do khiến mình mong muốn chuyển ra ngoài. Thứ 1 là ko muốn làm phiền gia đình bác, thứ 2 là bản thân mình đôi khi cũng ko thoải mái (có những lúc gặp chuyện buồn, ko nói được với ai, ở nhà mà cảm thấy cô đơn ghê gớm; rồi mấy chuyện xích mích lẻ tẻ nữa...), thứ 3 là mình muốn tự lập. Dẫu biết cuộc sống ở trọ sẽ vất vả, phải lo cơm áo gạo tiền
, tự do nhưng cũng phải biết quản lí bản thân mình, rối đối diện với cuộc sống một mình - cô đơn, bao nhiêu chuyện rắc rối nảy sinh sẽ phải tự mình giải quyết....Nhưng...mình muốn trải nghiệm mà!!!
Có ti tỉ lí do có thể đưa ra, nhưng mình chưa kịp nói được lời nào, bố đã chấm dứt ngay cũg bằng ...một loạt các lí do khác^_^: nào là 4 năm cũng nhanh thôi - lúc ấy ko muốn ra cũng phải ra, rồi thì tự lập thì ở nhà bác cũng có cách để tự lập... và quan trọng là để bố mẹ giữ mối quan hệ anh em họ hàng tốt đẹp (cái này thì đúng rồi, mình có thể hiểu được, dù ko hết- chuyện người lớn mà)
Tính sao đây? Tiếp tục thuyết phục hay chấp nhận??? Chỉ biết khi nghe bố bảo ko bàn đến chuyện ra ngoài nữa, mình đã im lặng và...gật đầu. Hức, đành vậy chứ biết làm sao??? Mèo ơi, ko được ở với Mèo rồi...
Lục lại đống ảnh cũ... Nhìn lại mình... Ngẫm mới thấy, năm lớp 12 là khoảng thời gian mình hạnh phúc nhất, cười nhiều nhất, bây giờ nhớ lại vẫn thấy vui! Ảnh nào cũng thấy mình cười toe toét
, mà cười theo đúng nghĩa của một nụ cười , vô tư lự! Mong gặp lại mình trong nụ cười ấy...![]()













