Tam Đảo du kí^_^...
Sunday, June 24, 2007 4:41:00 PM
![]()
Mùa hè bắt đầu bằng một chuyến đi 2 ngày lên Tam Đảo với lớp và jao lưu với 9 bạn bên Bách Khoa. Do một số lí do mà quân số cả 2 bên sụt jảm thảm hại, còn có 22 mống...Nhưng...no problem!!!![]()
23/6
5h hơn lồm cồm bò dậy (so với mấy hôm ôn thi toàn ngủ nướng thì dậy sớm được quả là kì công, nhờ có động lực to lớn mừ^_^) , vẫn thủng thẳng vì nghĩ 6h15 mới tập trung. Tự dưng FLinh nháy máy, thấy lạ lạ, lát sau KHương gọi điện, oak, thì ra là tập trung lúc 5rưỡi, cả lớp chờ mỗi mình mình, ngại thía!!! Nhưng mừ chẳng ai báo lại cho mình áh
. A2 qua đón, lò dò ra đến Trường Chinh thì lại có "lệnh" ra BK, he, thế là mình lại là người đến BK sớm nhứt
.
Gần 8h xe mới bắt đầu lăn. Trên xe, ngỗi xen kẽ, chơi trò nhớ tên. Ít người kể ra nhớ tên cũng dễ, ko như hồi đi Tây Thiên, nhiều quá, đi về cũng chẳng kịp nhớ mặt tất cả các anh ý nói gì đến tên. Thanh dẫn theo cô em gái học lớp 8 9 cô bé này ăn ảnh ghê), lập tức Công "ra tay"^_^, lại còn thêm XY nữa (vợ chồng nhà này chụp hơi bị nhiều ảnh trong máy mình- tình cảm cực!). Linh _BK, rocker, mà lúc say xe nhìn như đứa trẻ con, ngộ thật!
10h hơn đã lên đến nơi, cái khách sạn Công Đoàn với chữ RECPTION đặc biệt
, nhận phòng nghỉ ngơi, rùi rủ nhau đi chợ. Hức, gọi là chợ thui, nhưg mà bé xíu, có mấy cái lán dựng lên, bán mấy đồ lưu niệm TQ, mít (nhìn thấy Mít là mắt Công nhà ta sáng rực - mà công nhận, Công ăn mít hơi siêu!), chuối... và nhìu nhất là susu. Trên này bạt ngàn su su, "chân mây mặt đất một màu xanh xanh", 2 ven đường, vườn nhà, các lối đi lên khách sạn, ruộng bậc thang (mà có đứa nhìn xa còn tường trồng ...chè^_^)... toàn là những dàn susu xanh mướt. Đi lang thang quanh mấy con phố, nhà vào vườn susu ven đường chụp ảnh. Vì là đặc sản, nên bữa cơm nào ở khách sạn cũng có susu luộc chắm vừng, ngọn susu xào...ngon!
(Bạn Tiến còn bảo , su su ăn ngon nhất là khi không gọt vỏ - hay đấy, hôm nào sẽ thử). Ở đây còn có những bức tường đá,nhữg bậc thang của những toà nhà cổ, rực lên trong nắng...uhm...
.Nắng trên xứ núi cũng ko gắt gao như ở City^_^, đi nắng đầu trần, ko phòng vệ, vẫn thích. Không khí lại mát mẻ nữa.
Buổi chiều, khi mọi người còn đang say ngủ, mình, 2 chị em Thanh, và Lâm -bk đi lang thang lên phía trên khách sạn khám phá. Leo trèo, khám phá được một giàn susu đang ra quả (hiếm hoi lắm đấy!), phát hiện ra cách người ta trồng là chôn quả susu xuống đất cho nó mọc mầm lên (thế susu được gọi là củ hay quả nhỉ????). Thám thính qua chỗ sẽ đốt lửa trại, ko lí tưởng như mình tưởng tượng...
Cả đoàn kéo nhau xuống Thác Bạc, đường xuống thì dốc, nhưng xuống đến nơi thì thác có chút xíu.Nhưng mừ công nhận đẹp. Lần đầu tiên ở đây được trông thấy cầu vồng dù ko có mưa, thật may mắn là đã chộp được 1 cảnh - ko bõ công leo xuống
.
Đi Thác bạc về, phải lựa chọn giữa việc đi Hồ Xanh và đi đá bong. Vì đa số là con trai, con gái cũng khá là…máu^_^ nên anh em quyết định đi đá bóng! Rốt cuộc, Hồ Xanh lại nằm ngày trên đường ra sân bóng, he. Nghe tên thì thơ mộng , tường fải hoành tráng lắm, hoá ra lịa là Hồ nước sinh hoạt , ăck. Nhưg được cái đẹp thật, nước xanh, núi xanh, trời cũng xanh! Không thuê được sân bóng, nhưng bù lại, gặp được anh Hồng Sơn^_^. Cả bọn nhảy vô xúm xít đòi chụp ảnh với anh, anh cũng rất chi là nhiệt tình làm người mẫu. Và một sêri ảnh Hồng Sơn và các bạn ra đời...
Bữa tối, có thêm bia.Anh em 1...2...3...zoô rất hoành tráng và khí thế^_^ Tâm "say" còn có vục ụng ...nước canh
Ăn cơm xong, cả lũ đi theo 2 cậu bé bán sáo mà Công tranh thủ làm quen (2 em mới học lớp 8, hè đi tận từ Tây Thiên lên đây bán hàng, người đen cháy, nhưg rất nhanh nhẹn) lên Cổng trời. Tưởng tn, hoá ra là nóc cái hầm ở ngay phía tay phải khách sạn^_^ (có đ/n mới về Cổng trời- nơi nào cao, có thể nhìn bao quát cảnh phía dưới). Cũng đẹp thật, gió thổi lồng lộng, xung quanh là núi đồi, phía trước là thung lũng lung linh trong hàng vạn ánh đèn (tiếc là máy ảnh có night snapshot cũng bó tay), tụi con gái dàn hàng thi nhau...hét
. Cực kool!
Đốt lửa trại, đống lửa nhen một lúc thì cháy bùng lên, rất to. Nóng đến mức anh em ko dám ngồi gần, ngồi về phía bên thì gió thổi tàn lửa bay lung tung. Đẹp như pháo hoa, nhừng mừ làm ko ít anh em cháy...một số thứ^_^.Hoàng thổi sáo (bạn ý tự tập từ hồi lớp 3, siêu thật), Linh gảy ghi ta, trông rất pro (dù thỉnh thoảng đĩa xước tí), cả bọn ngồi hát hò một lúc, sau đó đến màn uống rượu mật ong. Mấy đứa con gái uống vô, mặt nhăn tít lại đáng iu phết!
Tan một lúc, rồi đến tiết mục thịt gà nướng. Cho dù ko khoái lắm mấy trò rượu thịt vì hơi mất vui một tẹo, nhưg ko sao! Tay bẩn, cả bọn nghĩ ra chơi bịt mắt bắt dê, để ...sờ cho nó thíck
.Hương, Tâm, Tuấn, Lâm làm cả bọn cười đau ruột! lửa sắp tàn, lại quay ra nướng mực (Hiếu thật là chu đáo khi chuẩn bị cả becberin
). Ăn xong lại ngồi ôm đàn sáo thi hát, hát bí lại chuyển sang đọc thơ, bí thơ lại quay về hát. Kết thúc, NT thắng với từ XE HƠI
. Lửa tàn, sương xuống, hết nóng lại lạnh luôn. Cả thị trấn nhỏ bé chìm trong màn sương chùng chình mờ ảo, khiến mình lại nghĩ ngợi về một cái gì đó xa xôi, về một ai đó xa xôi. Mình thật ngốc, quên đi!!!!!!!!!
Kí sự tập 1 dừng lại ở đây, buồn ngủ lém rồi. tập 2 hứa hẹn còn nhìu đìu hấp dẫn...hình ảnh minh hoạ sinh động^_^.G9!![]()













