My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Thi xong roài...Bắt đầu mùa hè thôi^_^!

Thi xong roài...Bắt đầu mùa hè thôi^_^! magnify

Vậy là môn tiếng Trung cuối cùng cũng xong. 3 ngày ở nhà ôn thi, hồi mới xem lik thi đã hét lên vì ...ít thế ôn làm sao kịp. He, thế ,mà trải qua thực tế mới thầy, 3 ngày dài như 3 tuần. Hức, loanh quanh luẩn quẩn với cái tivi, PC, và cái giường..., lâu lâu mới động được đến quyển sách và quyển từ điển. Cứ mong thi sớm đi để còn đi chơi, mọi người thi xong hết rồi, sốt cả ruột!!! Mà kì II thi, môn nào cũng toàn nước đến chân mới nhảy, chiều thi thì sáng mới ngồi vào bàn một cách NGHIÊM TÚC! Kể cũng liều. Nhưng mà thôi, xong rồi, nhẹ cả người...

Cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn! Mà sao đi chơi cũg fải lựa chọn thế này??? Một bên là lớp, 1 bên là CLB, chẳng muốn bỏ cái nào cả...Nhưng vẫn fải chọn 1 - bi kịch! Đành vậy! Sẽ có nhữg cơ hội khác!

OA!!!!!!!!!!

Vậy là mùa hè của mình bắt đầu rồi đây! Bao nhiêu là dự định...uhm...phải lên kế hoạch dần dần thôi!!!(nhưng mà cũng ko nên tham lam quá,ko lại toi) Tính ra hè của mình ngắn quá. Về nhà được có mấy hôm rồi lên trên này giúp cho bà chị thi ĐH, tức là 10/7 mới về ND và bắt đầu những kế hoak ở nhà. Ko sao, dù sao năm nay lớp mình có mấy đứa thi lại, một công đôi việc luôn.Nhóc, Ngọc, FHà.... gắng lên nha! 13/8 đã lại lon ton lên học rồi, khổ thế. Mà còn cái lik quân sự treo lủng lẳng nữa, rơi đúng sinh nhật mình mà lên Vĩnh Phúc thì toi! Cầu mong là ko, ko muốn bỏ lỡ kế hoạch đi ăn pizza và uống capuccino với mọi người đâu!

Mùa hè, mùa của nắng (và cả nóng nữa), gió, những chuyến đi, những trải nghiệm, và những nụ cười!!!