Monday, May 21, 2007 1:18:00 PM
Ngày hôm qua, anh gọi điện, sau một thời gian dài... Mình cũng bất ngờ trước phản ứng của chính mình. Nói chuyện một cách thản nhiên, thậm chí còn bông đùa... Mình rốt cuộc cũng nhận ra một sự thật, rằng chưa bao giờ anh coi mình đặc biệt hơn một người em gái, còn mình thì ngược lại...^_^ Nếu là trước khi chia tay, thì có lẽ mình sẽ rất khó khăn khi đối diện với điều ấy, nhưng bây giờ thì khác, thanh thản và bình tâm hơn rất nhiều...Thậm chí cả chuyện về một người thứ 3... Sự thật thì vẫn là sự thật, và một khi mình đã nhận ra, đã chấp nhận nó như một điều hiển nhiên thì có nghĩa...mình đã vượt qua được nó rồi...
Mọi chuyện ko fải là dừng lại như anh nói đâu, nó kết thúc thật rồi...^_^