Entry for April 09, 2007
Monday, April 9, 2007 2:26:00 PM
Bắt đầu tuần mới bằng một trận mưa...Thế mà trong đầu mình hôm nay lại có ý định đi rửa xe mới khổ
Đến lớp, biết kết quả học bổng. 8,58 - 8,42. Quá chênh lệch! Buồn nhỉ, tiếc nữa...Lại nghĩ về những khoảng thời gian lãng phí, vô dụng...Nhưng thôi - qua rồi. Mưa tạnh, nắng lại lên rồi...
Cuối cùng cũng làm xong cái tiểu luận Triết chết tiệt, sau 2 ngày dính bên bàn phím, mỏi nhừ cả lưng. Mất 10k sang kinh tế mua tài liệu, cuối cùng chẳng dùng được cái gì, ngoài việc học cách viết mở đầu và kết thúc - lãng phí!! - Biết trước mà vẫn cứ cắm đầu cắm cổ vào mua - cho nó yên tâm! Thui, coi như kinh nghiệm truyền lại cho hậu thế
Nhưng mà cũng nhẹ cả người. Không bít cô có nhìn thấy mình lỡ phong cô làm TS mà cho mình điểm cao ko^_^. Đùa thế chứ em phải sửa, thêm chữ h nhỏ xíu vào bên cạnh, ko thì cô không dám nộp lên văn phòng khoa,em mất bài thì mất thi.![]()
Vừa giải thoát được một cái nợ, lại chống chất thêm một đống nữa - thi triết giữa kì (lại triết!!!), tiểu luận KTCT (lại tiếu luận!!!), rùi thi KT Vi mô (lại kinh tế!!!) - ăn một con 6 giữa kì roài, phải học tử tế thôi, rồi kiểm tra tiếng Trung (học gần hết một năm mà nói còn chưa sõi, đến khổ!), rồi bài luận tiếng Anh, rồi thiết kế tờ rơi....Linh xờ tinh, hầm bà lằng. Mà lười thì vẫn cứ hoàn lười, vô dụng vẫn cứ hoàn vô dụng!!!
Kể lể kêu ca chút ít cho nó xả xì trét, chứ em mà không cố gắng chắc em chết!Tự động viên lên dây cót cho mình tí nào. Đời phải biết mình là ai! Nói chung vẫn còn lạc quan lém^_^ Không chạy nhanh mà làm cho xong thì lại vắt chân lên cổ như cái nài triết này thì mệt! Xét một cách toàn diện, để đến đợt nghỉ 30/4 mà tận hưởng thì chặng đường con gian nan vất vả lắm!
Mong ngày về nhà...













